1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn lẫn lỗn. Ko hiểu nổi mình nữa...
    Chắc lại xách xe ra đường cho thoáng thôi...
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    cho em xả tí.....ưc chế d** chịu được ......điên , bực mình , muốn cho nổ bùm 1 cái đi yêu anh khác , thế là xong chuyện , đỡ phải đau đầu....
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chán và chán....
    Bức bối quá...
    Điên mất....
  4. coi507

    coi507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay mình suy nghĩ mãi.câu chuyện của anh như là trong phim hàn quốc vậy. mình ko sao tưởng tượng nổi, a nói a và người ta ko co tc với nhau, do hai bên gd ép buộc nên phai cưới.người con gái đó cung có ng yêu và cả hai ng ấy đều đồng ý để cưới.sau dó vì lấy lý do ko hợp nhau để bỏ nhau.và ng con gái đó lại lấy ng yêu mình.a nói a làm tròn chữ hiếu và anh cũng đánh mất chữ hiếu.mình biết cs của a đã làm cho anh trở nên như vậy.gd a ko hạnh phúc,đó cũng là nguyên nhân khiến anh vào tây nguyên.a muốn đi một nơi thật xa để quên hết mọi chuyện.mình thực sự rất tin anh,mình chưa tin ai như anh cả.
    từ nhỏ đến lớn mọi ng đều đối xử với mình rất tốt nên mình ko bao giờ nghĩ xấu ai cả, và cũng chưa ai làm mình tổn thương.
    Mình sẽ tin anh dù có bất cứ chuyện j xảy ra.
    gà quay ah, e nhớ anh nhiều
  5. clarify

    clarify Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chuyện công việc,ko đúng như mình mong đợi nên cảm giác nặng nề kinh khủng.Muốn được nói chuyện với anh,muốn được nghe anh đưa ra lời khuyên và xoa dịu sự căng thẳng trong mình,nhưng nghĩ mãi thì thật là ngốc nếu mình tỏ ra phụ thuộc vào anh quá.có suy nghĩ điên khùng là gửi tin nhắn offline cho anh,nhưng như thế là ko nên chút nào.Anh đã từng nói,trong TY thì đừng quá sĩ diện,uh nhưng mà mình và anh là j,đâu phải là yêu,chỉ là mình nghĩ quá nhiều về anh mà thôi,hãy cứng rắn để nhìn nhận vấn đề của mình đi,đừng có suy nghĩ sẽ dựa vào anh mãi như thế.
  6. kindly

    kindly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn kinh khủng, thèm có một gia đình hạnh phúc, cần một người đàn ông hiểu mình. Đối với mọi người dễ mà sao số mình khó thế, tuổi băm rôi đó, nửa đời người rồi, buồn quá.
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chết roài...hớ hớ...
    Con người ta ý mà , khổ chết đã đành , sướng cũng chưa chắc đã sống được dai
  8. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một da diết một người không phải là vợ, ta có lỗi với vợ ta quá. Anh xin lỗi vợ yêu anh không quên được mối tình đầu của mình
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua... thấy buồn cười quá!
    Chuyện hoang đường... sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
    Họ tự tin, ừ, đúng! Nhưng mà họ ngộ nhận thế!
    Hoang đường!!!
  10. clarify

    clarify Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Stupid,chỉ có duy nhất từ đấy đúng với mình hôm nay.Ngu thật,tại sao to đầu rồi mà còn ngu ngốc tin vào những điều mà mọi người nói,để tự đẩy mình vào thế thù địch với sếp như thế chứ.Cảm thấy tiếc vì mình đã để mình rơi vào tình thế này.Muốn nói với anh nhưng lại thấy mình quá kém cỏi khi cứ có tư tưởng dựa vào anh như thế.hy vọng ngày mai mình sẽ đỡ cảm thấy tệ hại như hôm nay.sau cơn mưa trời lại sáng mà.Hope so that!

Chia sẻ trang này