1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Mất thăng bằng!
  2. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Năm ngày trôi qua con người không cảm xúc, không buồn cũng chẳng vui. Hôm nay chợt nhận ra rằng hình như mình đã lầm, niềm tin của mình đã không đặt đúng chỗ rồi. Cảm thấy thất vọng về một người và có lỗi với nhiều người.
  3. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Lunchtime với break mà cứ như đi đánh nhau, ko thể nuốt nổi. Chiều nay họp, hy vọng mọi việc sẽ rõ ràng.
  4. clarify

    clarify Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết xong sự việc ngu ngốc ngày hôm qua.lẽ ra phải thấy thoải mái hơn mới phải,nhưng lại thấy buồn vì một người bạn online mà ko hỏi thăm mình một câu như mình mong đợi.Đừng hy vọng quá nhiều để lại thất vọng Cla nhé.
  5. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    cảm giác mệt mỏi như sắp ngục mất thời tiết thì nóng như điên ghét hum nay quá
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Quá thất vọng với bản thân và buồn với một số người.
    Buồn ngủ và mệt mỏi.
    Đến bao giờ qua được giai đoạn đầy khó khăn này ? Titus ơi, cố lên !
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá người xưa!
    Bỗng nhiên sao lại thế này? Sao lại thế chứ?
  8. RubyMoon

    RubyMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là sẽ được gặp, nhưng anh lại ko đến. Lam em nhớ, đi mà chẳng vui mấy, Rồi về đến nhà lại nhớ anh như điên, cong lại khóc. Chẳng hiểu là nếu như anh tới thì sẽ như thế nào, nhưng ít ra nếu anh tới thì em còn có thêm hi vọng. Sigh! chẳng hiểu em có cố chấp ko nữa. Chắc anh vui hơn nhỉ khi ko có em .
    Nhớ anh nhiều lắm
  9. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn vì mình quá dễ tính với bạn bè. Không phải mình mong, cho để rồi người ta cam on nhưng nhiều khi vẫn thấy buồn vì dường như mình dễ quá để rồi bị lấn lướt. Với bạn bè mình chẳng thík đôi co, cốt để mọi người đều cảm thấy vui là được. Nhưng cái gì cũng cần có giới hạn của nó chứ...
  10. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Trời nóng, người cũng nóng. Sáng sớm nghe em gào thét, đi làm gào thét cùng sếp. Mai lại bắt đầu đi tìm việc. Ko còn j` tệ hơn.

Chia sẻ trang này