1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Buồn !
    Hôm nay vào lại blog tiếng Anh của mình, đọc lại những dòng sau mà thấy buồn. Thấy thất vọng với chính bản thân mình.
    "Comment from CC: Honey, be my Dot Cat forever! Wish that you and I would give birth to our little angels, HPHC and HBX. And together, we will live in our full-house, happily ever after. That''s the fairy tale of my life and I really want it to become true."
  2. buomhanoi

    buomhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng, thủng săm, bị đâm xe, đau chân, chóng mặt, nhức đầu. Ối jời ơi
  3. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    ... một giọt nước làm tràn ly nước....
  4. rua_hanoi

    rua_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá....
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Oh là la... AC tát chết Liv.
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    too bad !!!
    why did i lie me????
    why?????
  7. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa
    Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh....
  8. clarify

    clarify Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    To đầu mà vẫn bị lừa như một đứa trẻ con.Bực mình nhưng cũng nhận ra mình cần thay đổi.Lại nhớ đến những điều anh đã nhắc mình,lại thấy mình mâu thuẫn trong mọi việc,mênh mang...
  9. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    quên những lần sau đi nhé. Cái gì cũng có giới hạn cả thôi.
  10. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hôm nay quá tệ với mình chiều thì nổi khùng lên. Mình rất ghét con trai cứ lằng nhằng, nói quanh co này nọ, không trả lời đúng trọng tâm. Phát điên lên được. Buổi tối thì cang bực mình. Không hiểu tại sao mình có thể chịu đựng được . Phải chăng đây đang là thời kì quá độ

Chia sẻ trang này