1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em đã khóc...em cần 1 bờ vai...tối qua em mơ thấy anh...bao giờ hả anh ?
    Em từ bỏ thói quen online đêm, thói quen nghĩ về anh...em tự dối mình ko yêu anh...nhưng em thua chính mình, thua cảm xúc con tim...hàng trăm lần bấm số đthoại của anh rồi lại thôi...
    Em xấc xược, em bất cần đời, em ích kỷ, em vô cảm...em che giấu trái tim nồng nhiệt của mình dưới lớp vỏ hời hợt rồi tự cay nghiệt, tự chì chiết bản thân...
    Có 2 cách để người ta yêu mình và cũng 2 cách đó để người ta ghét mình : đó là làm theo những gì mình nghĩ và làm ngược những gì mình nghỉ...em đã chọn cách thứ 2... em đã thành công...nhưng sao em thấy đau quá hả anh ?
    Em cần sự che chở của anh nhưng em lại không cho phép điêù đó xảy ra...!
    Em lại tự làm đau chính mình...!
  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em đã khóc...em cần 1 bờ vai...tối qua em mơ thấy anh...bao giờ hả anh ?
    Em từ bỏ thói quen online đêm, thói quen nghĩ về anh...em tự dối mình ko yêu anh...nhưng em thua chính mình, thua cảm xúc con tim...hàng trăm lần bấm số đthoại của anh rồi lại thôi...
    Em xấc xược, em bất cần đời, em ích kỷ, em vô cảm...em che giấu trái tim nồng nhiệt của mình dưới lớp vỏ hời hợt rồi tự cay nghiệt, tự chì chiết bản thân...
    Có 2 cách để người ta yêu mình và cũng 2 cách đó để người ta ghét mình : đó là làm theo những gì mình nghĩ và làm ngược những gì mình nghỉ...em đã chọn cách thứ 2... em đã thành công...nhưng sao em thấy đau quá hả anh ?
    Em cần sự che chở của anh nhưng em lại không cho phép điêù đó xảy ra...!
    Em lại tự làm đau chính mình...!
  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hét to với cả thế giới : em yêu anh Thịnh nhiều lắm !
  4. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hét to với cả thế giới : em yêu anh Thịnh nhiều lắm !
  5. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì tồi tệ hơn cái cảm giác bị trôi vào quên lãng,tất thảy người yêu mình ,người ghét mình ,bạn bè đều cùng quên cùng bận trong một khoảng thời gian.Không hẹn mà cung nhau quên sự tồn tại của mình,đau nhói...
    Có lẽ nào cô độc thế này sao?
  6. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì tồi tệ hơn cái cảm giác bị trôi vào quên lãng,tất thảy người yêu mình ,người ghét mình ,bạn bè đều cùng quên cùng bận trong một khoảng thời gian.Không hẹn mà cung nhau quên sự tồn tại của mình,đau nhói...
    Có lẽ nào cô độc thế này sao?
  7. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Khinh bỉ...đàn ông mà tính toán và bẩn thiểu vậy sao...vài chục ngà mà làm bộc lộ đc bản chát 1 con người thì quá rẻ rúng...biết tin vào đâu !
  8. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Khinh bỉ...đàn ông mà tính toán và bẩn thiểu vậy sao...vài chục ngà mà làm bộc lộ đc bản chát 1 con người thì quá rẻ rúng...biết tin vào đâu !
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tin vào mình đê, mình thì phải vài...tỷ, thời gian tin tưởng chắc sẽ kéo dài hơn được đấy .
    Cảm nhận, chỉ là cảm nhận thôi bạn ạ. Mọi thứ phải thời gian + thử thách mới trả lời được.
    Chỉ vì 1 người mà bạn còn "biết tin vào đâu" nữa thì dại quá.
    Tiếc là 1 số ít người tin mình lại là người mình yêu quý. Thật tiếc..
    Hôm nay mình cảm thấy thế nào à? Ừ, thì vẫn phải tin thôi. Thời điểm này không tin thì còn làm được gì. Còn sau này? Chắc sẽ chỉ cho mọi người 1 bài học về lòng tin. Thế đấy. "Tại sao yêu nhau không đến được với nhau", trường hợp đó thì phải tin vào cái gì nữa...
    À ừ, có 1 điều nên tin, đó là Cuộc sống. Nó vẫn vậy. Phải biết tin, và biết chấp nhận nó. Ốm dần rồi...
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tin vào mình đê, mình thì phải vài...tỷ, thời gian tin tưởng chắc sẽ kéo dài hơn được đấy .
    Cảm nhận, chỉ là cảm nhận thôi bạn ạ. Mọi thứ phải thời gian + thử thách mới trả lời được.
    Chỉ vì 1 người mà bạn còn "biết tin vào đâu" nữa thì dại quá.
    Tiếc là 1 số ít người tin mình lại là người mình yêu quý. Thật tiếc..
    Hôm nay mình cảm thấy thế nào à? Ừ, thì vẫn phải tin thôi. Thời điểm này không tin thì còn làm được gì. Còn sau này? Chắc sẽ chỉ cho mọi người 1 bài học về lòng tin. Thế đấy. "Tại sao yêu nhau không đến được với nhau", trường hợp đó thì phải tin vào cái gì nữa...
    À ừ, có 1 điều nên tin, đó là Cuộc sống. Nó vẫn vậy. Phải biết tin, và biết chấp nhận nó. Ốm dần rồi...

Chia sẻ trang này