1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Một tia lửa nhen nhóm ... Đừng tan, mi nhé
  2. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    chán wãi! đau bụng cả ngày, ko đi đc đâu cả, đến cả đám cưới con bạn gần nhà cũng phải bỏ.
    phức tạp, toàn nghĩ linh tinh nghĩ vớ va vớ vỉn, còn mỗi buổi tối, chẳng biết sẽ thế nào đây! Mong cho ngày mai sẽ khác!
  3. traitim_bietnoi_loiyeu

    traitim_bietnoi_loiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy buồn ghê cơ, cũng chả biết là lý do tại sao nữa.
    Có lẽ vì nhiều cái không định hình nổi
  4. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà hôm nay trời đẹp thật .
    Đưa cún con đi chơi vui quá xá kakaka
  5. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hối hận quá ! Trưa đi ra đường với cái bụng đói meo vì dậy muộn + thêm bị ba mẹ mắng , dắt xe , phóng như bay trên đường .
    đến ngã tư , chợt thấy 1 người lái xe đầu thì ngó sang trái ,đi xe máy mà cứ choạng vạng , đã thế cái tay cầm lái còn uốn uốn éo éo , bực mình qua , rú còi inh ỏi đòi vượt , mặc dù chẳng vội vàng gì , chỉ là tìm cái cớ để chút giận mà thôi.
    Lách qua khó khăn , nhìn lại đằng sau với cái nhìn hằn học , kiểu trách móc , nhìn thấy người đang lái chiếc xe là 1 người bị dị tật bẩm sinh , đầu anh bị quay sang hẳn 1 bên trái, chỉ có thể cố gắng nhìn đường bằng cách liếc hết sức , đôi tay bị dị tật , cong veo như cái móc vẫn cố gằng giữ cái tay ga thật nhẹ
    Sau cái nhìn hằn học đó , cảm xúc hối hận dâng trào , buột miệng nói câu xin lỗi ,không biết anh ấy có nghe được câu nói đó không ?
    Đôi khi , những bài học của cuộc sống không ở quá xa , nó thậm chí ở rất gần , cái quan trọng là bạn có nhìn ra nó , và học không mà thôi.
    Tôi xin lỗi .
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    ko ngủ được...
    sáng nay phải dạy cho hs bài hát "Nụ cười"... dạy sao đuợc khi lòng đang đau... uh sẽ "cười"... sẽ cười thôi... ng ta nói "khóc cho vơi niềm đau" còn mình... sẽ "cười cho vơi nỗi buồn"... "cười xoá tan niềm đau"... "cười đem đến cho mọi ng niềm hạnh phúc"... và... "cười cho chính bản thân mình".
    "cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười... cầu vồng thêm lung linh bao sắc ánh lên ở khắp trời... Nụ cười tươi chúng ta cùng chung niềm vui... Trong cuộc sống đầm ấm, yên vui ta cùng cất tiếng cười... "
  8. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    buồn quá
  9. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    "Lúc ta bé cứ nghĩ cười là vui, buồn là khóc, giờ lớn rồi mới biết có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé cứ nghĩ cô đơn là phải ở nơi nào xa lắm, mênh mông không người, giờ lớn rồi mới biết giữa đông người vẫn thấy lòng cô đơn trống trải......Lúc bé cứ nghĩ yêu là tất cả,giờ lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay."
    ................................
  10. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hì... hôm nay được nhận lương và thưởng cuối năm nên thấy... sướng!

Chia sẻ trang này