1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào chợp mắt nổi. Lại phải mò dậy.
    Thế mà mình cứ tưởng... (!)
    Vẫn còn nước mắt cho cuộc tình ấy! Vẫn còn có thể khóc vì người ấy!
    Thật vậy ư!?
    Không trách, không hận mà chỉ giận...
    Còn giận người nhiều, nhiều lắm! Biết bao giờ mới nguôi?
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    xót xa
  3. giot_nang

    giot_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vọng và bế tắc!
  4. hoadatrencat

    hoadatrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gửi giot_nang: Khi bạn cảm thấy tuyệt vọng và bế tắc, hãy tìm một người bạn thân chia sẻ và tâm sự. Khóc hết nước mắt và hãy bắt đầu một ngày mới với một niềm vui.
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của giot nang mà đổi lại như thế này thì có lẽ hay hơn:
    Đôi môi ta có thể cô đơn song đừng để trái tim mình ngừng ca hát
  6. hoangyb

    hoangyb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ !!!!
  7. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt mỏi, chản nản. Lâu lâu mất phản xạ tâm sự, mất phản xạ chia sẻ. Ghét cái cảm giác cam chịu, chấp nhận, kìm nén của mình. Muốn khóc, lâu rồi không khóc, lâu rồi không nói to, lâu rôi không tức giận. Cứ thế này mãi sao?
  8. NgLy

    NgLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang bị stress vì công việc nên rất hiểu tâm trạng của ấy, có những lúc mình o thể nào chủ động được ... chán ... chẳng buồn ăn ... mất ngủ ...
    Tự động viên mình: cố gắng lên.
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi mất mình lớn rồi thế mà vẫn còn nhát trai, gặp người mình thích chỉ cần nói 1 câu xã giao đơn giản , thế mà trong lòng lại run sợ khiến bản thân im lặng như 1 khúc gỗ ,kô nói được. Trời xui gặp nhằm 1 tên nhát gái , hắn đã kô hiểu cho mình lại còn đánh giá mình là 1 người khô khan kô thể tưởng tượng được rồi hắn chạy theo cái người chủ động cưa hắn , chứ hắn đâu có biết là mình ....sợ trai, hu hu hu... , mà sợ cái quái gì chứ , lớn rồi gặp trai mà còn sợ , có lẽ thích người nào là sẽ có cãm giác câm nín , kô nói được 1 lời nào kô nhỉ
  10. mainlink

    mainlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đã quên em rồi. Ngày trước hôm nào cũng nghĩ về em. Thế là hôm nào cũng thấy buồn. Bây h thì chẳng mấy khi phải nghĩ đến. Mà nghĩ đến thì vẫn thấy vui như thường. He he. Đúng là thời gian có thể làm ta quên được nhiều thứ. Mỗi tội dạo này quen em chuối quá. Xinh Thì xinh thật mỗi tỗi tính tình chán chết. Rõ là lả lơi vớ vẩn. Thôi chồn thôi. Keke

Chia sẻ trang này