1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhẹ nhõm, như vừa trút đi một gánh nặng. (Nếu họ biết được thực tế là như vậy, là "gánh nặng" cho mình, chắc rằng họ sẽ buồn nhiều lắm. Biết làm sao, ở đây mình mới nói được những lời thật nhất!)
    Ba ngày người SG ở đất Thủ đô, là ba ngày mình đã hoàn thành nghĩa vụ.
    Biết rằng họ vui, rất vui. Nhưng...
    ... Mình thì...
    Không ưa cách nói chuyện ấy...
    Không dễ chịu với điệu cười ấy...
    Không thích cái cách họ nhìn ngắm mình như thế...
    Không thấy vui trong mỗi câu chuyện kể của họ...
    Không cảm giác an toàn khi ngồi phía sau...
    Dường như có một khoảng cách quá lớn giữa họ và mình. Khoảng cách tuổi tác!
    Những ngày họ ở đây, mình thực sự không vui. Thực sự là như thế!
    Thế nên mình khó tính. Thế nên mình luôn im lặng. Biết nói chuyện gì?
    Chỉ mong sao họ ko bao giờ cảm nhận được điều này.
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhận được một tin nhắn rằng : Dù có thế nào cũng cố gắng lên nhé
    Chỉ thế thôi để thấy lòng mình được ấm lại ....
  3. buomhanoi

    buomhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ta lại đứng lên và đi tiếp nào. Mai là 1 ngày mới!
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Rỗng tuếch !
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    3h sáng
    em đang rất đói và đã tập đc thói quen thôi nhớ anh vì k đc gặp anh
    h em thấy mình bi quan đi nhiều trong cách nhìn nhận về tình cảm, thiếu vắng cái vẻ tự tin và đầy nhiệt của ngày mới yêu anh
    anh thực sự là mối tình đầu của em đấy, anh biết k.....sắp đến ngày, cái này mà 3 năm trc lần đầu tiên mình gặp nhau.....lâu fết rồi nhỉ, nhanh thật
    3 năm.......
    dài đủ để cho thấy tình cảm mỗi ng rõ ràng thế nào. ngắn đủ để biết ta sẽ fải làm j.......nc mắt và nỗi đau nhiều quá....sao k yêu nhau bt như ng ta đc nhỉ????
    mệt quá, em ngủ đây.....
  6. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quyết định xuống tóc, trọc lốc...qua gương...ngầu thật...sáng nay...cơ quan... nín thở...trưởng phòng cười hiền...em Nga phòng bên... cười duyên...thở phào... làm việc thôi
  7. clarify

    clarify Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc bình thường và hiệu quả.Về nhà lúc 7h và cảm thấy mệt bã người.Thèm vô cùng một ai đó để nhắn tin kể lể nhưng chẳng biết nhắn cho ai.Người mong nhận thì mình ko dám gửi,người muốn gửi thì mình chưa có được sự đón nhận nơi họ.Càng nghĩ lại càng thấy mệt mỏi,đi tìm mọi câu trả lời mặc dù chưa rõ câu hỏi.Có những lúc thấy mình thật khổ sở,lò dò vào đây thấy cũng có nhiều người giống mình.Cuộc sống thật sự khó khăn với mọi người chứ ko chỉ riêng mình thôi,lại thêm một chút động lực để an ủi chính mình.
    Anh nói mình là người khổ,khổ vì nghĩ quá nhiều.Biết anh đúng nhưng làm thế nào để thôi ko nghĩ đây?
  8. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    _Viết cho em tôi, T_
    Bầu trời kia
    Dường như cũng mang màu tên anh
    Mặt đất kia
    Dường như cũng ấm tay anh
    Cả những con ve
    Gào đến rạc người
    Trên những tán xà cừ xanh um phố Kim Mã
    Dường như cũng gọi tên anh
    "Đến cả những giọt nước
    Văng ra từ những nhát quét kia
    Cũng mang hình ánh mắt anh" (*)
    Thế giới của em
    Thế giới không anh
    Đảo điên
    Nơi máu hoà lẫn vào với thuốc
    Nơi sợi thừng đứng cạnh lưỡi dao
    Nơi mọi thứ ướt một màu đỏ thẫm
    Thế giới của em
    Không lành lặn
    Què quặt
    Sứt sẹo
    Rách nát
    Em trốn chạy
    Với 1 lá thép mỏng trong tay
    Nơi đó
    Máu vẫn ko hề mặn.
    (*): Thơ Vi Thuỳ Linh
  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Điên điên, nghe toàn những bài hát ngu ngốc và cảm giác cũng ngu ngốc.
  10. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ca ngay chang duoc viec gi! Nghi ma buon!

Chia sẻ trang này