1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gia_toc_sat_thu, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    lo lắng, lo lắng....
    những cái lo lắng ngắn hạn và những cái lo lắng dài hạn...
    chẳng biết 1 năm nữa mình sẽ thế nào đây
    giờ này mình đang ngồi làm cái gì chứ ?
    buồn!
    1 tháng vừa rồi của mình thật khủng khiếp, chẳng biết nói thế nào, chẳng biết nói với ai, chẳng đủ tin ai để nói ... ai cũng e dè, ai cũng hoài nghi, ai cũng ngại ngần...kể cả người quan trọng nhất... mình hâm thật rồi !
    còn 1 tuần nữa thôi , nhưng hậu quả của nó là như thế nào nhỉ...mình ko biết... mình sợ
    sợ lắm
    lo lắm
    và mệt mỏi ...
    hôm nay mệt quá...
    mệt thực sự
    cái mệt rã rời chân tay và đầu óc...
    nản
    hâm quá đi
    nhưng biết rồi mà vẫn thế
    1 năm
    2 năm
    hay 3 năm
    hay cứ dai dẳng , vướng víu cả cuộc đời...
    mình ghét cái từ gọi là "ko biết, tới đâu thì tới" ....
    chẳng bít nói với ai, chẳng biết nói thế nào...chẳng biết tìm ai để nói...người nào cũng có mối quan tâm riêng cả
    mà cũng chẳng cần phải nói .... việc mình phải lo đã chứ
    mình nản lắm rồi, lo và mệt cứ dai dẳng...
    mệt mỏi quá
    chưa từng có lúc nào lại có cái cảm giác tồi tệ này !
  2. themkienthuc

    themkienthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá mà không biết chia sẻ cùng ai sự viậc chỉ mình mình biết và không ai nên biết. Thôi, cứ kêu ca lên đây một tý vậy
  3. ahihp

    ahihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    cho tớ mượn ít đất xả tí..
    hôm nay đúng là như shiet.. tự nhiên thấy chẳng có việc gì ra cái gì.. công việc thì như ***, tiền nong như dở hơi, mọi thứ chồng chéo chẳng biết đâu mà lần.. lười kinh hồn.. lười vãi ra.. chẳng cái gì ra cái gì cả.. chuyện tình cảm thì không có điều kiện gặp gỡ trao đổi, cũng chán kinh lên được.. cùng thành phố mà cứ như là đi du học mỗi người mỗi nước rồi ý.. chán kinh lên được.. cái gì cũng là dự định mà chẳng chịu làm cái gì ra cái gì cả.. chán lắm rồi.. áp lực tiền nong làm tớ ức chế điên lên được.. mấy tháng rồi mà chỉ có vài trăm lẻ, ghét vãi ra, thà đi làm thuê còn có lương đều đặn mà lại chả phải nghĩ ngợi thuế má nhân công gì cho mệt óc.. phát kinh lên được.. chán lắm rồi đến tiền đổ xăng còn phải đi vay bạn.. sống chết nhục ghét lắm
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Vui...........
  5. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Rát họng - Bực!
  6. saobang0608

    saobang0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi người ta suốt 2 tiếng, ko biết ngu hay điên!
  7. saobang0608

    saobang0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi người ta suốt 2 tiếng, ko biết ngu hay điên! Nhớ ...!
  8. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    cảm rồi, họng rát quá.
  9. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Lại mưa, chán, buồn, lo lắng....Đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAâ......vẫn chưa nhẹ nhõm hơn tí nào
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thấy hạnh phúc vì 4tháng 2 ngày rùi mình mới được nhìn thấy người ta!!!!!!!!!!!!!!!! Vì lâu lắm rồi hôm nay người ta lại có đủ dũng cảm để nói với mình rằng "anh nhớ em nhiều lắm" Hạnh phúc ngập tràn cười mãi ko thấy mỏi đi dưới mưa mà vẫn thấy sao ấm áp thế

Chia sẻ trang này