1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên cảm thấy rất vui, dù nợ nần vẫn còn chồng chất, công việc vẫn còn lu bù, dù tất cả vẫn còn dang dở.... Chắc tại hôm nay đi làm sớm
    Chúc mọi ng ngày mới vui vẻ
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    khó chịu với mấy con mụ ở ct .....
  3. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    MỆT Và RẤT MỆT
  4. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    chả có cái gì là xuôn sẻ cả
  5. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu bực bội hik đúng là lòng người khó dò thật bỗng nhiên tự dưng có những cảm xúc kì lạ từ khi ng đó đi hik hâm và hấp
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Muốn đập nó một phát
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhõm
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    buồn
    chán nản
    mệt mỏi
    thất vọng
    bế tắc
    muốn fát điên
    nói chung là " khủng hoảng "
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 26/07/2007
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    bớt buồn hơn hôm qua, bớt chán hơn hôm qua, nhưng chung qui lại vẫn chán, lại một ngày vô vị nữa trôi qua
  10. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình cứ phải để ý những việc vẩn vơ thế làm gì nhỉ?? Bỏ qua đi thôi... Mình dễ bị chi phối quá. Cần tĩnh tâm lại đi nào!!

Chia sẻ trang này