1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, sáng nay lại bị dựng dậy từ sớm chỉ vì 1 cuộc điện thoại vớ vẩn ...hic hic...bùn ngủ quá
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Rất mệt!
  3. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    buồn vô cùng
    đã mong, đã hi vọng mọi chuyện suôn sẻ, nhưng k được, mấy hôm trước lại mơ, 1 giấc mơ lạ mà nó như là thật vậy, mình thấy hơi lo, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra k? Ôi nếu do ăn thịt vịt trước rằm mà đen vậy thì từ nay mình chừa

    Được hetkiennhan sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 03/08/2007
  4. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    mình cảm thấy mệt mỏi, chán mọi thứ! bao giờ mình già để đc nghỉ ngơi nhỉ?
  5. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Được cafemuoi sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 03/08/2007
    Được cafemuoi sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 03/08/2007
  6. sickworld

    sickworld Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    if i had a gun on my hand, i would blow up my ****ing head
  7. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1

    Được cafemuoi sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 03/08/2007
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Mệt và buồn ngủ kinh khủng, ngả người ra ghế 1 lát nhưng không ăn thua.
  9. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    khi ko có việc gì làm cũng mệt, khi làm việc quá nhiều cũng mệt.
  10. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Một ngày điên nhất trong các ngày.
    Tối hôm qua rơi con N72 trên taxi khi đón lũ trẻ từ bà ngoại về. Về đến nhà thì tối om om từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chồng lại đi tiếp khách rồi, không biết bao giờ mới thoát ra được khỏi cảnh này. Lại quần với lũ trẻ, ăn uống, tắm, dọn dẹp nhà cửa, hu hu, ......
    Sáng thì đến công ty trong khi lòng nặng trĩu, lại mất 1 khoảng tiền để mua DT mới, lần này mua con nào chỉ nghe và nhận cuộc gọi thôi, nhưng mà mất con kia tiếc quá vì đó là quà chồng tặng. Sếp gọi vào phòng, mất gần 1 tiếng nghe Sếp than thở chuyện gia đình, chuyện Sếp mệt mỏi vì con cái (giống mình, ấy vậy mà mình không nói gì với Sếp), chuyện Sếp không tin tưởng vào chồng Sếp (sao Sếp không hỏi mình là mình có tin chồng mình không, he he), chuyện thằng cu nhà Sếp bị bỏng nước sôi ở lòng bàn tay, ...., ngồi gật gù mà lòng cũng nặng nề quá.
    Trưa thì đi ăn cơm với lũ bạn, lúc về xe lại đâm vào đinh, xịt lốp xe, .... sao mà xúi quẩy thế.
    4h chiều Sếp gọi vào bảo em hoàn thành gấp cho chị bản báo cáo này, mai chị cần sớm. Sếp ơi là Sếp, nhân viên của Sếp cũng phải lo chuyện chồng con ở nhà chứ. Nhưng nhìn Sếp mệt mỏi, mắt trũng sâu, mình lại ở lại chút vậy, tối nay chắc 8 giờ mới về đén nhà đây.
    Vừa pha cốc cafe để lấy tinh thần làm việc, thì lớ ngớ, ấn cả nước sôi vào tay, cốc rơi vào chân, bỏng cả tay lẫn chân, hu hu, ...., một ngày điên rồi. ĐÚng là cái ngày điên rồ này bắt nguồn từ ngày hôm qua.
    Tối lại về muộn đón con vậy.
    Thôi làm việc tiếp.

Chia sẻ trang này