1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay sáng nào cũng đau bụng thế này........
  2. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhận đc 1 bó hoa to đùng... ờ thì vốn k thích Hoa, cũng k hay đc tặng hoa ( thực tế là luôn mồm nói ghét hoa nên mọi người ko mấy khi tặng hoa :P) thế mà hôm nay đc tặng hoa, cũng k tin là tặng mình lém... cẩn thận lại là mua cho chị nhưng hứng lên mang tặng mình ;)) Thui thì cũng thích anh ạ..thank anh nhiều... lại nhớ cái tn của anh " anh là người nhẹ nhàng mỏng manh dễ vỡ nên thỉnh thoảng hâm hâm lãng mạn chút" mới sợ chứ =)) buồn cười quá...đúng là mỗi ngày 1 chuyện để cười.. Đi với anh nói luôn mồm đau hết cả miệng, nhiều khi cũng muốn im lặng chút :| thui, tập dần vậy... cảm ơn anh 1 lần nữa về bó hoa, em chụp ảnh lại rùi, hôm nào cho anh xem :P :x
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Thương ng thì khó đến thân
    Nhận được tin nhắn của nó làm mình tức đến tận cổ
  4. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình hâm, rất hâm. Phải có kỷ luật hơn nhỉ?
  5. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Thấy đau đầu quá. huhuhu. Bão có khác.
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng buồn khủng khiếp! Đi ngủ rồi mà không sao chợp mắt nổi. Nước mắt lại rơi, sao lại thế? Kỷ niệm ùa về, buồn thật buồn người ơi!
  7. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Chán, chán đến mức ko còn từ j để diễn tả. Chênh vênh. Cả 1 chuỗi ngày tồi tệ.
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay phải bỏ dỡ thể dục giữa chừng. Đau điên cuồng, cơ vai phải liệt hoàn toàn, đến mức không thể năm được bàn tay lại. Hu hu, thế này thì làm việc thế nào đây
  9. Phuong_Ly

    Phuong_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lo quá, anh yêu bị sốt 40 độ đang phải nằm bệnh viện mà mình thì ko thể nghỉ làm thêm nữa để đến bên cạnh anh,dù chẳng biết làm jì nhưng chỉ muốn đc ở bên cạnh anh thôi
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thấy hơi ân hận vì hôm qua đã nói lời phũ phàng với cưng! Nhưng mà cưng ạ, điều đó là phải thôi, ai bảo bình thường thì lúc nào cưng cũng ở cạnh, đến lúc cần cưng nhất thì lại tìm không thấy đâu (thực ra là không tìm, mà chỉ đợi xem thói quen có đến không thôi). Dù sao cưng cũng là người gần đây được để nhiều tc nhất! Thôi đành vậy, không ân hận, kết thúc thế cũng phải, để cưng không nghĩ nhiều!

Chia sẻ trang này