1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Giờ bắt đầu thấy đau lưng vì hôm nay bị xoè
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Phân vân ko biết có nên cắt tóc ko
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đang đẹp, không nên cắt
  4. arnoma80

    arnoma80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hôm nay quả là 1 ngày may mắn hơn hôm qua, hôm qua tưởng chừng như đã hi sinh , sốt cao , nằm mê man đau khổ hơn là lại ở Đất Khách Quê Người , sống lủi thủi 1 mình nữa chứ ( chắc mình hi sinh cũng chẳng ai biết ) may mà trưa nay ngủ dâyj thì tỉnh táo lại ......... hnay đúng là may hơn hqua
  5. arnoma80

    arnoma80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  6. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật tươi đẹp, mình vừa lĩnh lương
  7. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Định tu ở chùa nào thế "xuống tóc " đê...
    Ngày hôm này tốt hơn ...ngày sau
  8. lovebirthday2

    lovebirthday2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì đau đầu quá. Bao nhiêu là việc lu bù. Nhiều khi muốn nản .
  9. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quyết định sẽ là một ngày vui dù là tự mình làm cho mình phải vui. Đang đi làm, chán, bỏ đi siêu thị mua đồ. Cảm giác là lạ, ngồ ngộ! Về cty đang vui vẻ thì gặp bạn sếp sang chơi. Ngồi 8 cũng vui nhưng mừ... lại bị lên lớp. Chấn nhỉ! Rồi sau đó online và trở thành trò cười cho người ta. Ghét thế! Nhưng mà mình vẫn nhất định hôm nay phải là một ngày "mình phải vui"!
  10. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko giữ được cảm xúc của mình, mình lại khóc ở công ty. Mình bíêt đấy là điều ngu xuẩn và điên rồ nhất, mọi người nhìn với đủ kiểu ánh mắt, nửa thương hại, nửa chế giễu.
    Mình cũng thấy thương hại chính mình, mà thôi ko nên dằn vặt bản thân mình nữa.
    Xét cho cùng cũng chỉ vì miếng cơm manh áo.
    mà sao fải chịu khổ thế nhỉ
    Cũng ko còn lâu nữa đâu mình sẽ rời cái chốn cty ấy, ko lâu nhưng cũng chưa rõ là khi nào, ko muốn lại lăng xăng sang 1 chỗ tương tự, mình sẽ cố gắng có 1 công việc ổn định hơn
    Đúng là khổ thật
    Buồn, mệt
    khóc nhức hết cả đầu

Chia sẻ trang này