1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thế nào biết nói thế nào nhỉ??? Ko biết là nên vui hay nên buồn trước đây. Vui vì đc đi thi. Còn buồn sắp tới bão to mà mình lại quá mong manh không biết trụ vững trước cơn bão lớn của cuộc đời lần này ko. mk!!! tiền hết, người yêu củ báo tin lấy chồng , lô trượt, tưởng rằng hẹn con bé ấy từ hôm thứ 5 hồi hộp để đón chờ em đưa đi uống nước thế mà điện thoai ko liên lạc đc. Nhưng ít ra ngày hôm nay còn hơn những ngày kia.
  2. namnum

    namnum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc quá,hix, chán đời ko thể tả nổi.Mấy hôm nay đầu óc như con điên,chẳng nghĩ ra đc cái gì,mọi thứ cứ rỗi lên.Cứ giả vờ bịt mắt,tự huyễn hoặc mình mãi cũng ko dc.
    Buổi trưa hôm nay-như thông lệ-lại cãi vã,dằn vặt,những câu nói,ánh nhìn như muốn đốt cháy ng đối diện. Gia đình cái con khỉ gì chứ,đấy ko ai gọi là gia đình mà là địa ngục. Tuyệt vọng ghê gớm.
    Cả ngày ko bước chân ra khỏi cổng,tình hình là mình lại chui vào cái vỏ ốc của mình nữa rồi.Cảm giác sờ sợ,chẳng muốn gặp ai,chỉ muốn rúc vào phòng,an toàn tuyệt đối ---chuyện,phòng của mình mà,cái thế giới bé tý tẹo nhưng đem lại cảm giác bình yên nhất cho mình vào lúc này.
    Bạn bè rạn nứt,cãi vã,toàn chuyện chẳng liên quan-1 tý tẹo gì- đến mình cả--nhưng chả hiểu sao,bây h lại là ng bị kết tội#%$#
    Chuyện tình cảm chả ra đâu vào đâu,quyết tâm quên 1 người, 1 tuần rồi,ko đả động,ko nói chuyện.Lắm lúc cũng nhớ,nhg thôi,tốt nhất là kết thúc..
    Chả phải cắt đứt với 1 ng,mình chẳng liên lạc gì với mọi ng,nhắn tin cũng chẳng buồn nhắn lại,gọi điện thì ậm ờ,tự hỏi bản thân liệu có bao nhiêu ng đã quên mình và cái danh sách những ng ghét mình nó đang dài thêm đên đâu rồi??......................................chuyện gì cũng tệ,cũng hỏng,đến bao h tôi mới thoát khỏi mớ bòng bong này,cứ như cái gông đeo vào cổ. Lúc đầu thì là buồn,sau là chán,tiếp đến là sợ,sợ bị cảm giác buồn chán làm khổ,sợ vỡ. Tự bản thân lúc nào cũng động viên"mạnh mẽ lên,thế này đã là gì đâu,mạnh mẽ nữa lên".Mạnh mẽ đến mức nào thì chưa biết,chỉ thấy con ng ngày càng lạnh lùng, khô khan,vô cảm.Không mở lòng với ai,ko mở nổi nữa. Nhĩn mãi,nghĩ mãi mà chẳng thấy lối thoát đâu.Tương lai mù mịt.
    Sống nhạt.
    Được namnum sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 11/08/2007
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Đã sai , sai quá mất rồi .............muốn làm jì đó nhưng hình như lực bất tòng tâm
  4. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ư? Một cảm giác thạt a thoải mái, trời dịu mát, không phải đi làm thích ngủ đến mấy giờ thì tuỳ, thích lang thang ở đâu thì tuỳ,
  5. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, ta ơi là ta. Nói đến .... thì sướt mướt yếu lòng mà khi người đó nhắc đến .... thì lại lạnh lùng tỉnh queo. Con người ta bi jờ là vậy sao? Vừa giận vừa yêu ta quá đi
  6. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được 1 cái Pm , vui quá cơ
  7. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    được tự do rùi :(
    Cái cảm giác khi hét lên câu I''m FREE, nó thế nào nhỉ?
    Chỉ thấy k buồn, k vui, bình thường như nó vẫn vậy..đếck hiểu cảm giác của mình nó có bị sao k
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mệt và buồn ngủ
  9. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và BUỒN!
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    He, giống chị 2 chữ "mệt" và "buồn" hề hề

Chia sẻ trang này