1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OutOfTheBlue

    OutOfTheBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Đã cảm thấy ổn ổn hơn 1 chút rồi...cố gắng lên...
    Cheers,
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    buồn kinh khủng....ăn k nổi,ngủ k nổi........vì nhớ anh...
  3. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình nôn nao như bây giờ lạy trời là tối nay mọi việc sẽ tốt đẹp.. mình cũng đã tới lúc cần một công việc ổn định rồi, những khó khăn nếu kế hoạch tối nay thành công và mình tin mình đủ sức để vượt qua... Lạy trời cho công việc của con suôn sẻ!
  4. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    heute fẳhle ich mich nicht so wohl ...
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là chốt rùi, kết thúc 1 chuyện tình. Bao giờ mình mới bình thản lại được đây??!?!?!
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự dưng anh về bảo làm nốt hồ sơ ....anh gọi đt mình vẫn tưởng anh đùa ai dè đang chờ mình đi làm về
    Mai anh đi rồi ...............buồn quá nhưng cố gắng lên nào
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    vẫn hẫng hụt suốt cả ngày ................
    ...........tháng 9 sẽ quyết định cuối cùng .............nếu như thời gian lại 1 lần xóa nhòa được mọi thứ , và mang hạnh phúc cho ấy , thì tớ đã làm đúng . ...............
  8. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Bình thường. Gặp fải 1chuyện nhỏ nhen vớ vẩn. Đúng là "đàn bà" (mặc dù mình cũng là girl đấy, mà vẫn fải nói ra câu này). Oh, dont care. Dù cho có nó thì hôm nay vẫn là 1 ngày tốt lành
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Thấy thoang thoáng buồn , dù biết là thôi đừng nghĩ ,đừng ích ký nhưng tự dưng thiết nghĩ sao ko đổi đi ....chạnh lòng chứ
  10. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chả ổn chút nào cả. Căng thẳng quá. Chán về cách sống của mọi người lắm rồi.
    Cứ hết tiền là lại nhìn sang mặt mình, cứ như mình là cái kho tiền của họ ấy. Mình làm ra tiền mà chẳng dám tiêu, họ thì có bao nhiêu tiêu cho thoải mái, hết lại hỏi mình. Đời nó nhục thế đấy.
    Mình là cái quái gì mà gắn cho mình hết trách nhiệm này đến trách nhiệm kia. Cái gì tự làm được sao ko tự đi mà làm đi, sao cứ lôi mình ra làm cái lá chắn cho họ chứ. Mình ốm mà cũng phải tự mò đi bệnh viện, họ có đưa đi thì mặt nặng mày nhẹ. Mình đi một mình cho yên ổn.
    Muốn thoát khỏi cái thế giới này quá

Chia sẻ trang này