1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Hôm qua khóc tấm tức, sáng ra mắt sưng vù cả lên, sao bằng ngần này rồi mà vẫn chưa lớn, vẫn ko biết cách xử sự, làm khổ mình, làm khổ cả người khác mà cuối cùng cũng giải quyết được gì đâu, lại hoà cả làng, lại còn phí mất giấc ngủ nữa chứ.
    Mọi chuyện đã có thể dễ dàng biết mấy nếu mình biết cách cho đúng, giờ thì hỏng hết rồi, bế tắc quá, giá như có thể làm lại từ đầu
  2. billnguyenhl

    billnguyenhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    buon qua
    chan qua
  3. summersnow

    summersnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chán nản, chán tất cả mọi thứ!
  4. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy tim đau nhói.cảm thấy mình ko làm được gì cả. Thương mọi người quá.....
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng...
  6. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!
  7. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nhận được kết quả phỏng vấn ở một ngân hàng lớn.Mình thấy vui quá, có thể sang tuần tới mình được đi làm và còn được vào SÀI GÒN đào tạo nữa. Thế là thời gian chờ đợi đã kết thúc. Mình đã chiến thắng được bản thân mình và cũng chẳng thua kém gì bạn bè
  8. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay à. chỉ có 5% cơ hội để giải quyết tất cả mọi chuyện. Quá ít ỏi so với những gì ma mình kỳ vọng. Hy vọng là may mắn thôi. Chẳng tính đc. Tốt nhất ngày này án binh bất động, kéo dài sự hồi hộp.
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mệt
  10. thanhhuyen83

    thanhhuyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng vì có 1 ông bố vô trách nhiệm cới con cái,Ko có 1 chút tình thương nào với con đẻ của mình.Đối với ông tiền là trên hết,gia đimh luôn mâu thuẫn đều là do ông gây ra,mình thật bất hạnh khi có ông bố như vậy mà ko dám nói cùng ai.Mình sắp lấy chồng rồi vậy mà ông ý ko cho mình cưới vội, bắt ở nhà để trả nợ cho ông ấy.Thật sự xấu hổ vì có người bố như vậy.Mẹ con mình đã nhịn rất nhiều vì ông ta rồi nhưng càng ngày càng quá đáng.Mỗi lần có việc gì quan trọng cần ông ta bàn bạc thì chỉ nghe được những câu chửi mắng vô văn hoá thôi,ông ta chỉ biết chút hết tội lỗi lên đầu người khác mà ko nghĩ đến bản thân mình như thế nào khiến con cái ko còn tôn trọng nữa,mình thật mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều chuỵện từ gia đình.Cuộc sống này buồn vậy sao?

Chia sẻ trang này