1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Buồn kinh khủng.Cảm giác chia tay sao mà buồn đến thế. Còn yêu mà không bảo vệ được tình yêu của mình. Thấy mình hèn hạ và bất lực. Tiền tài, danh vọng rồi sẽ qua đi. Chỉ mong được có tình yêu trên con đường ta đi. Đối với tôi, tình yêu là một thứ xa xỉ phẩm. Chẳng bao giờ có được nó một cách trọn vẹn. sẽ mãi độc đạo trên đường đời.
  2. redcolor

    redcolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chả sao cả, tự dưng tối về nhà, nghĩ đến mọi việc, thấy mệt mỏi,buồn và thất vọng.Làm sao vượt qua được những cảm giác nặng nề này bây giờ?!
  3. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    quên hết đi những muộn phiền. hôm nay là một ngày mới rôì. còn bao nhiêu việc phải làm nữa. Phải cố gắng lên. Đừng suy nghĩ lung tung là mọi việc sẽ ổn. Buồn lắm. Cô đơn lắm
  4. mashimaru_vnn

    mashimaru_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình rất lạ , đang chơi vơi vì 1 cái gì đấy , mông lung quá , nhưng mình biết dù thế nào mình cũng ko muốn quên anh, mình sợ fải quên... Mình sẽ gọi điện , mình cần fải xác định tình cảm của mình, nó chỉ thay đổi mấy ngày thôi, ko sao , ko sao hết
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    mai thi Turbo C mới nhục chứ
    giải thuật là j??
    chời ơi
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mình đã rất vui . Nhưng lơ lửng bên niềm vui đó là 1 cái gì rất mơ hồ sẽ đến . Mong rằng nó sẽ không đến với mình . Ôi , mình rất sợ điều đó sảy ra . Nó đến thì mình không hiểu sẽ ra sao .
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối thần kinh, chỉ mỗi nghe nhạc, chả làm được quái gì . Điên mất rồi
  8. 10con3

    10con3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mát mẻ, không khi trong lành. Đi dạo 1 mình, lòng man mác buồn.
    Ước gì...
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    nothing
  10. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đói nhăn răng

Chia sẻ trang này