1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    ui...đau bụng quá huhuh...
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    đau chân nh rất vuui....chụp đc rất nhìu ảnh
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy thấy đau, ... là đau bụng. He he ..
    Nhưng kể cũng hơi chán môt chút, đang bận ngập đầu lại
    Lâu lắm rồi mới bị đau quằn quại thế này chắc sắp "đi" rồi cũng nên. Thức dậy thấy cả phòng đang làm việc... thấy đau mà ko được ngủ nữa... híc, nhiệt độ phòng 24độ mà vẫn toát mồ hôi lạnh, thế cũng ngủ đc 3tiếng rồi. Xếp gọi vào, yêu cầu đưa báo vào và " làm gì cũng vừa thôi chứ, em ốm ra đấy ai mà chăm đc" rồi đưa cho một ít tiền (hối lộ chăng, mình có tham nhũng đâu nhỉ)... đang thấy lạ thì ông bảo tiền 2-9, mọi người lấy rồi, còn mỗi của em.
    Tiền ! hic, hình như bây giờ em ko cần tiền thì phải anh ah. Em cũng chả biết tiêu vào cái gì nữa. Mấy ngày hôm nay ăn ngủ ở cơ quan, lúc văn phòng, lúc công trường, em có tiêu cái gì đâu. . chắc một ngày cũng mua vài điếu thuốc ngậm cho nó đỡ buồn thôi... cái này các anh trong có mà đầy.
    Công việc, uhm, cũng bận thật đấy nhưng ko đến nỗi nào, em muốn vùi đầu vào, muốn ko phải suy nghĩ, muốn nhiều thứ nhưng như thế này làm em thấy nhẹ nhàng hơn.
    Em, bước đi mang theo những hi vọng em từng nói, ko một câu rõ ràng, chỉ yêu cầu hiểu. Uh, hiểu nhưng ko hiểu. Anh biết em đang buồn, có rắc rối gì nhưng em ko nói, em chỉ âm thầm bước đi. Anh có thể làm gì khi em đã lựa chọn.
    Anh, cầm tiền cho vào ngăn kéo bàn làm việc, cất đấy cho đến lúc đầy. Những hoài bão, những ước mơ chưa thể thực hiện còn để đấy, tháng ngày sẽ mang lại nhưng niềm vui, những tiếng cười.
    2-9, con ko biết có về được ko nhưng bố mẹ yên tâm, sức khoẻ con vẫn tốt, đủ sức vùng vẫy trên con đường con đi và con vẫn sống tốt như những gì bố mẹ kỳ vọng.
  4. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    buồn lắm ...
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Tun tiến lên
    Quyết thắng [​IMG]
  6. mashimaru_vnn

    mashimaru_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mình cancel chuyến đi chơi 2/9 này rồi , đơn giản là mình ko thích đi nữa, chả hiểu mình, lạ thật , khó hiểu quá, chắc mọi người trách lắm đây , nhưng........ chả hiểu
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Buồn và thất vọng
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Lao đầu vào công việc, bận rộn với việc chuẩn bị cho chuyến chơi xa để khỏi nghĩ, khỏi buồn, khỏi chông chênh.
  9. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang hạnh phúc , mai là SN tớ , và tớ đang hạnh phúc . Là lá la...
  10. diary4myself

    diary4myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đánh mất một điều gì đó, một cơ hội..........ông trời cứ như đang trêu đùa với mình

Chia sẻ trang này