1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi phỏng vấn vui phết
    Nó nhét cho mình 1 bản form, 1 bản text Iq và 1 bản trắc nghiệm English.
    Ừ thì test IQ cũng được đi, làm designer ít nhất não cũng phải có nếp nhăn 1 tí
    Xong xuôi, nhìn tới bản Eng mới choáng, thấy nó wen wen, đoán chừng mình đã làm 1 bản cách đây 6-7 năm, hồi thi ĐH, mà ngắn bằng 1/2 bản lần này.
    Mình chán quá, ráng làm cho xong rồi têch1 về
    Có 1 chú, vào sau mình, có một phong cách rất stylish, chú nhìn đề bài 1 lượt, sau đó vất sang 1 bên, cầm bảng trả lời đánh từ trên xuống dưới, mất khoàng 5'', xong, xách cặp ra về.
    Làm xong, mới thấy bùn cười, mình đi dự tuyển designer, chứ có phòng vấn làm công tác giao tế đâu nhỉ
  2. hungmai17

    hungmai17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình cảm thấy cô đơn hơn lúc này.
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Chẹp.....
    Ko buồn nhưng rất tâm trạng.
    Chỉ mong có ai nói chuyện cùng bây giờ.
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    thấy hơi bực một chút vì con mụ ở ct ......làm ăn ko cẩn thận mà sao càng làm mình thấy con mụ ý càng ngu ....đúng là cái kiểu cha chung ko ai khóc............lại ko có x đi nghỉ hè , tiền thưởng......bực quá ,động chạm đến kinh tế làm sao ko bực được tự dưng chẳng làm jì mà ai cũng bị cắt đủ khoản ............
  5. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    buồn, tâm trạng, lâu lắm rồi mới gặp lại cảm giác này,cố gắng lên nào,1 ngày mới sắp bắt đầu,rồi công việc sẽ lại cuốn mình đi thôi,thế cũng tốt, co'' thể tạm thời quên đi mọi chuyện dù chỉ chốc lát
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cả phòng đi ăn cuối tháng và đi ăn sinh nhật mình luôn thể. Vui vui là. Sinh nhật qua 1 tuần rồi mà vẫn thấy phòng mình vui
    mình thấy anh James ở Đồng Nai trông vậy mà vui tính phết nói chuyện với anh ý mắc cười dã man. Mai lại là cuối tuần. Thời gian trôi nhanh quá
  7. playboyvn

    playboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng, sao mình không nghĩ khác đi được nhỉ . . .
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ??? Sáng nay còn thấy đắn đo, giờ thì lại thấy thanh thạn lạ! he he he , một ngày vui vẻ đây.........!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. caphemotminh

    caphemotminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày mệt mỏi, từ sáng đến giờ bọn khách hàng vay thừa thời gian, thừa tiền gọi cho mình liên tục, ong cả đầu. Cộng thêm áp lực của các món vay cũ làm mình như muốn nổ tung lên mất. Nhanh nhanh đi nghỉ mát xả sì trét thôi !!!!!!!
  10. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Mai weekend rồi, lại được nghỉ ngơi. Nhẹ nhõm.

Chia sẻ trang này