1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi... chúng ta phải tiến lên chứ
  2. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hay nói câu "nói vậy thôi" nhờ
    Hôm nay thấy ngứa ngáy khó chịu, nhịn chat với ... hơn 4 ngày rồi >.< Nhưng phải thế thôi, cứ dính vào mãi chả ra sao cả Thôi đi tắm táp cho nó nguôi
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Từ từ em chưa nghĩ ra
  4. mashimaru_vnn

    mashimaru_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi việc ko như mình nghĩ, mình đang định làm cái gì nhỉ? nt, anh gọi lại, nói nhiều chuyện , nhưng chẳng chuyện j liên quan đến nhau, ... rồi thì cúp nhưng vẫn... vẫn cảm thấy thế là chưa đủ... mình thật tham lam... Và lại nt " tự dưng thấy nhớ anh ghê..." , chẳng hiểu mình nt thế , anh nghĩ gì nhỉ ? tò mò và sợ...
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    1 ngày tồi tệ nhất trong năm .
  6. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Vô nghĩa , hoàn toàn vô nghĩa
  7. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Sợ cái cảnh này quá . đầu óc đông đặc như chất lỏng bị tống vào ngăn đá tủ lạnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải bóp nặn nó ra một chút chất xám hòng giải quyết cho xong công việc thường ngày . âm nhạc xin hãy cứu rỗi linh hồn tôi !
  8. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ốm mệt mà cứ lang thang chẳng muốn ngủ . mai đi mua Trường hận ca về đọc lại, ôm máy tính mệt quá !
  9. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hnay buồn lắm :(
    Tớ là ng trọng tình cảm, tuy bên ngoài biểu hiện khô khan và có vẻ như ko quan tâm tới bất cứ thứ gì .....
    Yêu khổ thật :( Đó là khi tình yêu trong chốc lát biến thành biển thù hận :( Chảng còn gì để nói và nhắn nhủ cho nhau ngoài những lời đăy nghiến và căm gét nhau :(
    Tại sao lại thế chứ, sao tớ lại gặp được người ko ra gì như vậy nhỉ ? Dẫu biết rằng phải kết thúc mọi chuyện rồi, nhưng lòng thật vẫn đău lắm ....
    Chảng biết nói gì hơn, tự mình gặm nhắm nỗi buồn này thôi . Với thời gian mọi cái sẽ trôi vào dĩ vãng, nhưng liệu mình có quên đi được những quãng ngày bị hành hạ đău khổ thế này ko?
    Sẽ là 1 vết sẹo ko bao h hết, cho đến suốt cuộc đời này, phải ko ?:(
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết khó chịu thế .........

Chia sẻ trang này