1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy, thấy trời mưa rả rích, lành lạnh.  Bụng thì đói, đói dã man.  Lát nữa lại phải đi, chán nhỉ.  Trời này chỉ thích ôm chăn ngủ lăn quay ko cần phải lăn tăn gì thôi.  Vậy mà vẫn cứ phải đi.  Công việc, ôi, chỉ muốn vứt mẹ nó công việc đi.  Thế mà đếck vứt được mới đau chứ! [​IMG]
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến chuyện ra đường trời này thấy ngại kinh khủng, vậy mà lát nữa vẫn phải đưa em đi chụp ảnh. Rồi đi chợ, làm cơm. Ngại thế ko biết. vừa dậy đã mò vào ttvn xem xét tình hình, vui phết
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mệt
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Trời mát mẻ. Tâm trạng vui vẻ. Dặn mình lướt net tí thôi còn làm btập tối đi học nữa. Nhưng chưa dừng đc đây. Oái, ma ma ới, 10 rưỡi rồi á? Thôi thôi, học đây.
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hơi mệt, vì giả vờ bị ốm ở nhà, hờ hờ, khéo ốm thật,
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Bùn thế. Đi làm thì tắc 2 tiếng đồng hồ mới tới được.
    Trong người khó chịu cho dù thời tiêt mát thế này, bừng bực
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Trời thật đẹp, đúng là tiết thu, ngồi nhìn ra Bờ Hồ mà phê quá. Trời này đi chơi mới thích.
  9. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    hôm nay trời lạnh.lạnh như kiểu sắp đông rồi vậy.mình vừa đi lượn 1 vòng hà nội bằng....xe ôm.gió tốc vào mặt.cảm giác nhẹ nhõm hơn .mấy ngày nay mình ko có cảm giác này rồi.sáng ngủ dậy muộn.thấy nặng nề.hôm qua vừa chia tay anh xong ở dưới kia.lên hà nội với tâm trạng nặng nề. đến sáng nay vẫn vậy.vừa xuống nhà đã nhận được 1 đóng hoá đơn tiền đủ các thứ từ mấy tháng trước.lại mất 1 số tiền lớn.trời đẹp thế này chỉ muốn đi dạo ngoài đường thôi mà ko rủ được ai đi.mọi người đều bận bịu mà.
    tính từ tối qua đến giờ,anh đã gọi cho mình được 7 lần.mình ko nghe.chia tay.câu nói này đơn giản thật đó.thế mà trước giờ mình lại nghĩ là khó nói lắm.mình thấy vô cảm.đến giờ mình chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.có lẽ vì hôm qua mình đã khóc nhiều quá rồi.mệt rồi.
    trống rỗng.chẳng còn muốn làm gì nữa.
    giọt nước tràn ly.chỉ đơn giản thế thôi.định vào quán ngồi cafe 1 mình.nhưng lại thôi.vì cũng chẳng vui lên được
    trồng trải.cô đơn.mệt mỏi.
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đưa em lên xe, lòng bâng khuâng khó tả. Muốn nói 1 điều gì đấy với em, nhưng lại thôi. CHỉ biết rất thích em mà đứng trước em ấp a ấp úng, muốn nói nhiều lắm. Tối hôm qua ăn cơm nhà em định nói vui mấy câu lấy lòng bố mẹ em, nhưng sợ nói thật lòng mình quá thì cũng ko tốt. Chắc hy vọng thời gian nữa mọi chuyện tốt đẹp sẽ đề nghị với em viết một câu chuyện tình.
    Lạy trời đất cho con thực hiện đc điều này
    Được tuxedo2110 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 04/09/2007

Chia sẻ trang này