1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đọc....và thấy buồn
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    òh....chia sẽ dzí bác
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ, cám ơn vì cậu chia sẻ với tớ, chậc, nhưng mà cũng ko biết cậu có biết tớ buồn cái gì không nhỉ, hí hí, nhưng kệ, cứ chia sẻ là tớ nhận
    tự dưng thích spam thế cơ chứ
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Mất niềm tin vào 1 số thứ
  5. mashimaru_vnn

    mashimaru_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thích cả 2 cái tô vàng vàng bạn à
    Mà dấy là nói thế thôi, chứ ma nào nó thích hê hê
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Bình yên
  7. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Sao mọi thứ có thể tồi tệ đến thế? mình ko biết phải làm sao nữa. Sao cuộc sống khó khăn thế nhỉ?
  8. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thế chị bị phạt cái jì thế , em dang buồn mà dọc thấy chị bị phạt thì ...........
  9. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên sau 13 tháng "yêu thương" lòng nhẹ nhàng, thanh thản. Gây cho người bao buồn đau cũng khiến mình day dứt không kém, làm tổn thương người tôi cũng được gì đâu. Qua lâu rồi cái tuổi bồng bột, yêu thương nông nổi vậy mà vẫn mắc fải những sai lầm tối thiểu.
    Giờ đã kết thúc, kết thúc thật rồi.
    Cầu chúc vết thương của chúng ta chóng lành !!!
  10. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đọc gì mà buồn thía? Share cho em một ít buồn xem nào!

Chia sẻ trang này