1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn từ sáng tới đêm, mất ngủ, ko cảm thấy gì cả
  2. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng vui khi có những người bạn tốt luôn quan tấm và chia sẻ động viên.........
    Và k đc vui lắm khi k thể giải quyết đc chuyện yêu đương.....có lẽ dù muốn hay k thì cũng k thể đi tiếp đc..........say goodbye 1 ngày k xa
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra mà sao buồn nao nao vậy, không biết cả ngày sẽ thế nào?!
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hết xiền
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi, vui. Tí đi cà fê giải stress. Nhưng... buồn vì k được đi VT.
  6. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá. Vừa mở mắt đã có chuyện để khóc.
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    mệt mỏi và cô đơn
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thấy trống trải, mặc dù vừa nói chuyện với "lão"!!!
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đi lại trong vùng đất "của mình" , nằm ngả nghiêng , ngồi ung dung...
    Tự dưng thấy bớt đi cảm giác cứ phải ra ngoài đường bằng được .
    Đúng là cái gì của mình vẫn là số 1 .
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Sau khi mà đủ bộ "tứ" thì cứ gọi là đình đám .
    Mãi mới tập hợp đủ bộ sậu về với nhau . Cảm giác rất vui , đó là điều chờ đợi lâu rồi , nay mới làm được .
    Cảm giác cũng ngại , vì gặp phải hàng xóm cũ ở ngay...bên cạnh nhà .
    Hit...

Chia sẻ trang này