1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Ồ, ngoài kia trời đã sáng rồi, lát nữa mình về, mình sẽ gặp những người nghèo khó, những người đi chợ, những ngừơi coi trọng tiền bạc và thời gian hơn mình. Hê hê, tý nữa mình sẽ lạc lõng. Lạc lõng giữa dòng đời bon chen, xô lấn. Giữa dòng đó, sẽ có 1 kẻ, thảnh thơi không ra thảnh thơi, tất bật không ra tất bật. Giữa dòng đời đó sẽ có kẻ lững thững, thờ ơ, nhìn cuộc sống bằng một ánh mắt vô cảm. Sao lại thế nhỉ? Hay là đến giờ mình coi thường tất cả. Coi thường tiền bạc, coi thường thời gian, coi thường địa vị xã hội, và coi thường chính cả bản thân mình.
    Ơ, không biết có phải thế không nhỉ. Nếu mà coi thường chính cả bản thân mình thì tệ quá. Hình như từ xưa đến nay đã có ai làm thế đâu nhỉ? Hình như chả có ai. Mà thôi, không có ai làm thế thì mình làm, mình sẽ là người làm đầu tiên. Càng tốt chứ sao.
    Mặc, mặc kệ đi. Mình đi thôi. Về thôi!
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Buồn
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Cái tay vẫn còn đau , bầm , sưng cũng chỉ tại hum wa kô tập trung vào cviệc .lẽ ra phải bỏ cả 02 tay mà mình cứ nghĩ đi đâu nên chỉ bỏ 01 tay còn tay kia cứa để yên & thả cửa ra thế là cái tay của mình như bây giờ.... không tập trung .....
  4. microsoftzx

    microsoftzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá. Quá tải máy thu, thần kinh mất
  5. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ngủ quá đã sau một tuần làm việc mệt mỏi.
    Ước gì dc mãi như lúc này!
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Ốm..
    Nhớ đến nao lòng.....
  7. 29L3

    29L3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU NẮNG CHANG CHANG NHUNG VẪN PHẢI ĐI DẠY,TRONG LUC CUỐNG CUỒNG MỚI PHAT HIỆN RA LẠI MẤT KÍNH.CON BÉ TỘI NGHIỆP LÒNG VẪN CHAN CHỨA HY VỌNG VÌ HÔM QUA LUC RA KHỎI HÀNG PHỞ CUỐN CÒN NGHE TIẾNG BÀ CHỦ HÀNG Í ỚI GỌI THEO.CÒN HY VỌNG.CÒN HY VỌNG.BIT THẾ NHƯNG KO YÊN TÂM ĐẾN 5H HẾT BUỔI DẠY MỚI RUƠC EM KÍNH VỀ THẾ LÀ HĂM HỞ GỌI CHO CON BẠN HÔM QUA ĐI ĂN CÙNG QUA LẤY CHO MÌNH.CŨNG TẠI TRỜI NẮNG MÀ NÓ LẠI ĐANG NGỦ THẾ LÀ SAU 1 HỒI ĐẮN ĐO MÌNH ĐÃ CHUYỂN BUỔI DẠY SANG NGÀY MAI ĐỂ PHI LÊN HỒ TÂY.BAO NHIÊU HY VỌNG TAN BIẾN BÀ CHỦ HÀNG KHĂNG KHĂNG KO THẤY,KO GỌI VÀ CUỐI CÙNG LÀ EM KÍNH FENDI MÃI MÃI RA ĐI.TRỜI Ạ!TỪ THÁNG 7 ĐẾN GIỜ MẤT 2 CÁI KÍNH RÙIIIIIIIIIII
  8. muahanoi10

    muahanoi10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi mình không biết mình đang muốn gì?chán thật đấy.
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    nhiều thứ xày ra quá Chán ,muốn chít cho xong.
  10. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    vần cảm thấy muốn "bay"...mệt quá !

Chia sẻ trang này