1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nửa ngày đầu thấy vui, từ 6h đến 8h là chán, từ 8h 30 trở đi là ... rất chán, tới mức phải vừa uống bia, vừa văng "đ*o" mấy lần khi kể lại chuyện đó !!!
    Thật nực cười khi mình, 25 tuổi, đc đem ra để so sánh với một người đàn bà đã từng có một đời chồng, đã có con (nhưng để con cho chồng nuôi), và đã 31 tuổi !!!
    Nếu k vì yêu anh, mình đã k chịu đc rồi
    Thật là chán!
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Vui vui
    1 tối t7 thoải mái với vài ng bạn
  3. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày, chẳng buồn, chẳng vui. Hình như lâu lắm rồi, mình chả thấy có bất cứ cái gì đáng để vui cả. Cũng đúng thôi, cuộc sống này có cái gì là giá trị đâu. Niềm tin, lòng tự tôn, tất cả những gì được cho là cao quý nhất, cuối cùng chỉ là mớ giẻ rách, mớ giấy lộn. **** thật!
    Có ai đó nói với mình tiền là quan trọng, hoặc họ không nói ra, nhưng mình hiểu được cách nghĩ đó. Tiền, mày là cái quái gì mà ng` ta quý mến mày thế. Tao thấy mày có gì là ghê ghớm đâu nhỉ! Uh, người ta có 10 đồng, thì tao có 8 đồng, thế là ít hay nhiều, thế là tao yêu quí mày hay tao ghét bỏ mày. Mày chả phải cần tìm câu trả lời làm gì cả đâu. Vì mày luôn biết tao chả coi mày ra cái quái gì cả. Mày hãy nhớ lấy điều đó hộ tao đi, đừng quên điều đó nhá.
    Rồi một mai, tao cũng sẽ có, và lần này không hề ít đâu, thế có nghĩa là tao không ghét mày ah? Không phải đâu, vì tao coi mày là phương tiện của tao thôi. Và mày luôn hiểu, nếu tao có tiền, không phải là vì tao quý mến gì mày hết.
    **** thật, cứ muốn nói, muốn đổ tất tật ra ngoài, nhưng lại thôi. Viết rồi lại xoá, rồi lại viết. Chả được cái dek gì cả. Thôi kệ đời, một mai, mình sẽ chả bận tâm vì những điều giẻ rách này nữa. Kệ đời đi! Nhỉ.
    Ah, đúng rồi, ngày nào cũng có 1 khoảng thời gian, đủ để quên đi tất cả, đủ để mình thoát tục. Đúng rồi, ngủ thôi. Mình sẽ thoát tục, cho dù ngắn ngủi, dưng sẽ không phải đắn đo, suy nghĩ gì nữa. Đi ngủ thôi! Thoát tục thôi!
  4. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi vô cùng .!.
  5. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    hế lô ngày mới ! hôm nay nắng đẹp...vui vẻ nào . đang nghe nhạc !
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    chả bik sao lại kô có hứng đi ăn buffê cùng mí đứa bạn
  7. nhuytung12a2

    nhuytung12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi cảm thấy rất tệ, một cảm giác trống rỗng và chán nản. Tối nay sẽ nói lời chia tay em, dù thực sự vẫn còn yêu. Nhận được tn của em, chỉ biết em lặng, nhìn thấy em khóc cũng không thể ôm em vào lòng. Tệ thật.............. Cám ơn em vì đã yêu anh
  8. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Cầm điếu thuốc hút. Chậc, giờ này Em mà ở bên cạnh chắc lại rút ngay điếu thuốc ra khỏi mồm mất. Em không thích a hút thuốc mà. Em bảo: ?~nó hại sức khỏe đến thế nào Em chưa cần biết, nhưng mõm anh nó hôi là điều chắc chắn?T.
    Ặc, sao ngày ấy mình dễ tính thế không biết, Em muốn nói gì mình cũng được, cái gì thích làm thì cứ lủi thủi làm 1 mình, chả cần 1 lời động viên hay khuyên ngăn gì hết. Nhanh quá, 7 năm đã qua, mình vẫn thế, hình như chả có gì thay đổi nhiều. Có gì thay đổi không nhỉ, nghĩ mãi không ra.
    Ah, đúng rồi, cái thay đổi dễ thấy nhất, dễ cảm nhận được nhất, đó là mình đã già hơn trước 7 năm. **** thật, sao thời gian nhanh thế không biết nữa. 7 năm, mỗi đứa một con đường, nhưng sao con đường của anh vẫn thấp thoáng đâu đó hình bóng của Em. Con đường của Em có còn hình bóng anh không hả Em, a chỉ mong không có, thực sự anh chỉ mong không có. Vì nếu còn có hình bóng anh ở đó thì chắc anh lại nhớ đến Em mất thôi, chắc a lại yêu Em mất thôi. Đĩa nhạc không lời Em tặng a, nó hỏng rồi. Nhưng ngay khi nó hỏng, anh lại vội vã mua cái khác y như thế, để những lúc lòng trống trải, a sẽ nghe. Không phải nghe là để nhớ đến Em, nhớ đến sự chăm sóc của Em đâu. A nghe, a thích nghe, đơn thuần thế thôi.
    Tối qua đi đường mà sao thấy nhiều hoa sữa quá đi mất. Mình chỉ ước có thể chặt hết đi tất cả những cây hoa sữa ở HN này, nếu không thì phải dọn hết hoa sữa đi sang các tỉnh khác mà trồng. **** thật, mình cũng ích kỷ thật, cái mà mọi người đang thích thì mình lại ghét bỏ nó, muốn vứt bỏ nó. Mình ích kỷ quá đi mất.
    Lại chậc lần nữa, nhiều lúc lại muốn có người đánh mình. Tệ hại thế không biết, không hiểu là mình mọc đâu ra cái sở thích muốn người yêu đánh đòn. Em giờ có còn thích đánh người mà mình yêu thương nữa không đấy? Nếu còn thì nhớ dẹp thói quen đó đi, đó là thói quen không tốt đâu. Anh có thể chịu được, nhưng người khác thì không đâu.
    Hình như mình lại thấy hạnh phúc khi được em đánh, được em ghét bỏ, được em chăm chút, được em chiếm đoạt, được em hờn giận. Có lẽ thế thật. ?oEm biết điều đó, nên em thực hiện khá tốt, em nhỉ?? ?" đã có lần anh nói với em thế mà.
    A giờ cũng chẳng tết tóc cho ai nữa, thói quen đó a sẽ gói ghém và cất kỹ đi rồi. Lời khuyên của Em khi mình chia tay, Em muốn a sẽ tiếp tục tết tóc cho cô gái khác sau này đến với a, chắc a không làm được. A xin lỗi nhá, a không làm được theo lời Em đâu! Vì sao Em biết không? Cũng lại vì anh ích kỷ đấy. Thói quen đó anh chỉ dành cho Em thôi. A tết tóc cho người khác khó lắm.
    7 năm, những điều đã mất, những điều đã qua, và cả những thói quen còn sót lại. Tự dưng lại thấy ghét đĩa nhạc đang nghe thế. Tao ghét mày quá đi mất. Giờ tao còn đủ bình tĩnh, chứ không tao sẽ vứt mày ra sọt rác đấy, nghe chưa Kưng.
  9. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy buồn quá.
    Nhớ nhà, nhớ quê hương, người thân, bạn bè. Chỉ còn hơn 4 tháng nữa là được trở về ăn tết cùng mọi người. Ôi thời gian sao chạy chậm thế không biết
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    i miss u

Chia sẻ trang này