1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Buồn + Trống rỗng
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Em đi bỏ mặc con đường...
  3. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Lại chán, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chả biết làm cái gì để khuây khỏa bây giờ. TS thằng Béo, mày nói mày chán tao ah? Tưởng gì, đến cả tao còn chán chính tao nữa là mày. Mày tưởng sỉ vả tao thì tao thay đổi ah? Có lẽ tốt hơn là mày nên bày cách nào đó hay ho hơn chút đi. Đi xem phim ở chỗ này chỗ kia, lượn siêu thị mà mua sắm cho đỡ chán-mày cứ làm như tao tuổi teen không bằng. Mấy giờ rồi mà còn phải đi xem phim cho nhẹ đầu, mày tưởng cách đó hay ho lắm đấy ah? Còn tao đi chơi là việc của tao, mày không đi thì tao đi một mình, tao chơi một mình, tao uống một mình, thế thôi. Có gì đâu, tao vẫn thường làm thế kia mà.
    Vẫn chán, nhiều lúc tự soi gương, nhìn vào cái thằng đối diện mình trong gương, tự nói với nó - tao chán mày lắm rồi, chán đến mức không thèm nói với mày nữa rồi. Sao mày không hiểu được điều đó hả thằng kia?
    Hay là tại mình sống không tốt nhỉ? Cũng không phải, xung quanh ta toàn là những người tốt, lo lắng cho ta từng tý một, vậy thì đâu có phải là mình sống không tốt. Thế thì vì cái gì nhỉ? Không thể hiểu được mình nữa. Lạ thật, cuộc sống có những cái mình kiểm soát khá tốt, công việc, các mối quan hệ ngoại giao... đều kiểm soát khá tốt. Thế thì vì cái gì nhỉ?
    Ah thôi đúng rồi, mình không tự chiến thắng được bản thân, không tự vượt qua được bản thân. Đức Phật đã dạy rồi, Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình, sao mình không thấm được điều này nhỉ. Chán quá đi mất, có lẽ hôm nào rảnh phải đi lễ chùa thôi. Có lẽ đi lễ sẽ làm cho lòng mình thanh thản, nhẹ bớt.
    Có lẽ 3 năm nữa cho tròn 10 năm, mình sẽ chủ động gặp Em vậy. 3 năm nữa, chắc cũng không phải là lâu, mình sẽ nói chuyện với em về mọi thứ đã qua. Còn Em thì mình cũng chả cần phải tâm sự gì với mình, nhỡ may cuộc sống của Em không hạnh phúc thì mình đến chết mất. Có lẽ như thế sẽ tốt cho mình hơn, ít ra là mình cũng cởi bỏ được những gì còn sót lại tính từ ngày Em ra đi! Mình không biết làm cách nào để ghét Em, không thể nào làm được, lạ thật!
    Có lẽ nên làm thế vậy! Có lẽ thế sẽ tốt hơn.
  4. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Dằn vặt, anh lại tự dằn vặt mình rồi Em ạh! Anh chán quá, anh đã không tốt với Em, để đến lúc Em bỏ anh mà đi. Giờ anh đang ngồi buồn lắm, nhớ Em đến phát khóc đây này. Lại cái cảnh Em không nói gì với anh, và câu kết luận em nói em phải lấy chồng thôi, anh mừng cho em nhá. Em có biết em làm thế, em đã giết chết người mà em yêu không?
    Em ơi, cho anh xin, Em cứ hạnh phúc, đừng buồn nhá. Còn anh, anh sẽ cố gắng tự lo cho mình, nếu 1 lúc nào đó nhớ em thì anh xin lỗi, tại anh không làm chủ được mình thôi mà. Em cho anh xin lỗi, cũng tại anh không thể quên được Em. Anh xin lỗi! Bài hát Em chép tặng anh, anh đã vứt nó đi rồi, anh cứ ngỡ làm thế là quên được em, nhưng không phải. Anh xin lỗi. Anh thành thật xin lỗi em. Đừng lo cho anh nhá, dù chỉ trong ý nghĩ của Em, bởi làm thế, lại một lần nữa, Em giết anh đấy.
    Hãy sống tốt nhé Em! Tim anh giờ mỏi mệt lắm rồi, uể oải lắm rồi, đầu óc anh chán nản lắm rồi. Nhưng anh sẽ cố gắng. A sẽ tìm lại đươc chính mình, em hãy tin là thế nhá!
    Được ngon_nen sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 17/09/2007
  5. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    "Tim anh giờ mỏi mệt lắm rồi, uể oải lắm rồi, đầu óc anh chán nản lắm rồi. Nhưng anh sẽ cố gắng. A sẽ tìm lại đươc chính mình"...........Me too
  6. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lắm người si tình thế nhỉ. Me not too.
    Điên điên...
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc tin về em Minh Ngọc bên box du lịch, thấy buồn và thương quá, mới 23 tuổi thôi mà.
    Bình yên em nhé.
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    An enjoyable feeling when chat sms with u
    u are so enjoyable man :">
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Nghe mưa buồn quá!!!
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ, càng nghĩ càng thấy...hi vọng không nản, hi vọng có đủ niềm tin và thực hiện được được điều mình tin tưởng. Làm sao để vẫn là mình, BMS...

Chia sẻ trang này