1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Anh biết, đã có rất nhiều lần, Em trốn anh, Em trốn ánh mắt anh khi anh buồn rầu tìm kiếm Em trong lớp. Anh hiểu điều đó mà, anh quá hiểu điều đó. Vì sao Em biết không, vì anh quá yêu Em, và cũng tại vì Em yêu anh cả thôi. Thế thì giờ tại sao, tại sao mà mình không thể đi bên nhau đến cuối cuộc đời hả Em. Tại sao mà anh không thể làm được cái điều mà em hằng mong ước rằng mình sẽ bên nhau trọn đời hả Em. Giờ đây, anh ngồi nhớ lại, từng chút hình ảnh, từng kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta, anh hiểu Em cũng yêu anh nhiều lắm cơ mà. Thế thì vì sao chúng ta không thể xây đắp nốt ước mơ còn đang dang dở hả Em, vì sao Em không ở bên anh những lúc anh buồn hả Em?
    Đã quá nhiều đêm rồi, anh tự hỏi quá nhiều lần rồi, nhưng sao Em không thể trả lời anh, dù chỉ một câu thôi. 7 năm qua rồi, anh đã hỏi quá nhiều lần rồi, nhưng sao Em không trả lời anh, dù chỉ một lời thôi em. Sao Em ác với anh thế? Em yêu anh như vậy sao hả em?
    Anh đang hỏi Em đấy, trả lời anh đi! Hay là Em cũng không dám trả lời anh, như anh đã không dám nhìn vào sự thật rằng anh vẫn còn yêu Em.
  2. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ kinh đi được...đang lăn lộn trong đống suy nghĩ...không quá nặng nề...nhưng thấy khó hiểu...1 năm qua rồi, mãi mới kết thúc chuyện đó được. Thế mà bây h hắn quay lại, vẫn những lời nói kiểu đó...kết thúc 1 câu xanh rờn "Anh sẽ lấy em làm vợ". Mình đang nghĩ tên này có vấn đề rồi, vấn đề cực nặng là khác!
  3. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm cảm giác yên bình bên gia đình .....Thèm nghe những lời đọng viên của Mama,những câu trành choẹ của em gái .Nhớ cái cảm giác ngồi uống rượu với papa như 2 người bạn! Gia đình ơi ....Con cảm thấy mệt mỏi quá ......
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Chồng về hixhix
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lười như con mèo. Thèm ngủ lắm
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    mệt, say nắng, sốt, đau đầu
  7. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Chẳng hiểu em đang nghĩ gì? Mọi chuyện đâu có phức tạp như em nghĩ!
  8. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì Em biết không? Để gió cuốn đi!
    Nhưng anh nghĩ, không phải gió đã cuốn tấm lòng anh đi đâu! Hình như Em đã cuốn đi rồi đấy Em ah? Rồi anh sẽ yêu lại được không? Em không thể trả lời được đâu! Chỉ có anh mới trả lời được câu hỏi đó em ah. Anh sẽ yêu lại được! Anh hứa đấy! Rồi đến một ngày nào đó, trái tim anh sẽ rung động thêm 1 lần nữa, và anh tin, đây sẽ lần cuối cùng anh yêu. Chắc Em cũng mong thế cơ mà!
    Anh sẽ yêu! Anh tin thế! Em ủng hộ anh nhá!
  9. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Gọi nắng, trên vai em gầy, đường xa áo bay, nắng qua mắt buồn, lòng hoa **** say....
    Em có nhớ đã có lần Em muốn Anh hát lời bài hát này, nhưng anh từ chối, chỉ đơn giản là vì lúc đó không có nắng. Đêm nay cũng vậy, giờ này không có mặt trời, không có nắng, và không có cả Em.
    Có lẽ anh cần phải quên đi những kỷ niệm xưa Em nhỉ? Anh làm thế có quá vô tình quá không Em, hay là anh bội tín? Nếu Em có nghĩ là thế thì Em hãy tha lỗi cho anh nhé! Thực sự anh muốn bước qua cái bóng của Em, anh muốn vượt qua chính mình, Em ạh! Anh muốn, Em mãi mãi chỉ là quá khứ của anh, mãi mãi chỉ là hoài niệm. Đừng trách anh nhá!
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    hihi.....uhm.....hì.....vui mà
    thích đc quan tâm và chiều chuộng như thế , cám ơnnnnnnn
    thích thế thích thế thích thế cơ
    ôi mình thích cái cánh thiên thần >"<......cái cài con bươm **** và cái gậy bươm **** nữa, nếu mà mua thì mình sẽ mặc j cho hợp để đi chơi Trung Thu nhẩy
    ai rủ tớ đi nữa đi....rủ đi thì nhớ fải mua cho tớ mấy cái kia nhớ....thích lắm í ^^

Chia sẻ trang này