1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    em ước đc thả lên trời....như bóng bay.........
  2. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc quá,muốn khóc thật đấy chứ
  3. dqh8866

    dqh8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một chuyện xảy ra, mình cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Thôi kệ CM nó thôi nghĩ làm gì cho nó mệt người. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Uống viên thuốc,,,,,xong ngủ dậy đau đầu quá
  5. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Cực kì nản và mệt bạn ạ..
    Chắc chắn tình trạng này sẽ không kéo dài lâu.. chán quá.
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày cũng tương đối vui, k gì để phải mệt đầu. Tự nhiên đến tối thì cảm thấy buồn chán. Khó hiểu quá!
    Giờ thì phải vào trong phòng ngủ với pà chị. Hic, k có tấm nệm, sáng mai dậy thế nào cũng bị đau lưng cho xem. Nhà bé tí vậy mà còn đem cho thuê nữa. Bình thường về nhà vào buổi trưa chẳng có chỗ để nằm, giờ đem cho thuê nữa... mình chỉ muốn xách gói mà đi quách cho rồi. Chán như con gián!
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ra Mỹ Đình ăn cánh gà nướng, uống trà đá.
    Về... Lạnh.... Trong lạnh ra... Ngoài lạnh vào....
    Mới Thu thôi sao mà lạnh thế.....
  8. themkienthuc

    themkienthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cảm thấy mâu thuẫn quá: không tâm sự được với vợ, chả nói chuyện gì cả, toàn nói với bạn bè, mà bạn bè thì làm sao mà như vợ được.
  9. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    cực kỳ mệt mỏi
    cực kỳ chán nản
    cực kỳ thất vọng
    .....
    nhưng vẫn cười
    nhưng vẫn làm việc
    vẫn chăm lo cho mọi người
    gồng mình lên để xoa dịu lòng mình và hòan thành việc công việc tư
  10. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Buồn, tối thứ 7 tưởng vui,hóa ra lại buồn. Béo ly dị Đây là điều mà tao đã dự đoán từ trước, muốn nó không xảy ra, nhưng giờ nó đã đến.
    Mày ngon lắm cơ mà, rồi mày vẫn không thể thoát được cái Thằng Số phận khú đỉn kia, thế thì đến lượt tao, không may mà tao bất hạnh, tao lặp lại con đường của mày, thì mày lấy gì để trách tao đây? Tại tao không cố gắng ah? Hay tại tao hèn? Hay tại tao không biết rút ra kinh nghiệm từ mày?
    Nếu nói rút ra kinh nghiệm từ mày thì đúng là đời nghiệt ngã quá, Béo ạh! Mình rút kinh nghiệm từ cuộc sống, từ xã hội, từ những người xa lạ thì không sao, đằng này lại rút kinh nghiệm từ một thằng bạn thân, có nghiệt ngã quá không?
    Mà tao thì không muốn lấy 2 vợ, tao không muốn phải khổ sở như mày. Nhưng hình như, đến giờ, tao đang bước vào con đường mày vừa đi qua. Buồn quá, tao muốn tách ra khỏi kịch bản buồn đó, nhưng không biết là tao có làm được không? Mày đã như thế rồi, thôi thì mày cố gắng gượng dậy, nhưng còn tao, nếu như tao va phải, thì liệu tao có cứng rắn được như mày không? Một sự cứng rắn giả tạo và đầy tính hình thức mà tối nay mày đã trình diễn cho tao.
    Tao sợ! Sợ tao sẽ suy sụp, sợ tao sẽ đổ gục. Đổ gục vì bước vào vết xe đổ của mày! Chán quá! Giờ tao cũng chả biết làm gì, ngoài việc gõ lạch cạch lên bàn phím những dòng tâm sự khô khan, rời rạc. Nhưng thực sự là tao buồn vì mày. Ít ra mày cũng là niềm tự hào của tao, của cả bọn. Anh em mình tệ quá, đã cố gắng nhiều rồi, nhưng câu trả lời của cuộc đời ntn, thì chắc là mày biết rồi, và tao cũng đã rõ. Có lẽ anh em mình thiếu may mắn, thôi mình cứ nói thế để tự an ủi mình đi,
    Béo ạh! Một ngày kia, nếu như tao tìm được hạnh phúc cho riêng mình, thì mày hãy cố gắng lên, mày hãy cố gắng vượt qua chính mày, và cầu chúc cho tao hạnh phúc nhá. Tao không muốn lặp lại vết xe đổ của mày đâu. Sứt đã cảnh báo với tao thế mà, đừng đi theo vết xe đổ của Béo. Mày nghe câu nói đấy, mày cũng đừng tự ái nhá.
    Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng, tao vẫn thường nói với mày thế mà. Thôi thì mỗi thằng một số phận, cố gắng lên. Dẫu đêm nay tao có buồn, nhưng tao vẫn đủ lạc quan để nghĩ rằng, rồi chúng ta sẽ có được những cái mà chúng ta có. Hãy tin là thế nhá Béo!

Chia sẻ trang này