1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    1 ngày chủ nhật nhàm chán và vô vị.
    lâu lắm rồi mình mới nằm yên ở nhà như thế này.cảnh vật xung quanh rất bình yên.nhưng trong lòng lại chẳng thấy bình yên chút nào.ngôi nhà mình đang ở lạnh lẽo quá.nhìn những căn hộ khác sáng đèn,cảm giác trong đó thật ấm cúng.không khí gia đình hạnh phúc.mọi người quây quần trong bữa cơm.còn mình.còn cái nhà này.lúc nào cũng lạnh lẽo.mình thèm 1 cảm giác ấm cúng quá.thèm được ăn cơm mẹ nấu.thèm được nói chuyện với mọi người.....
    tự nhiên thấy đau đầu...........thời gian qua vất vả quá rồi.........cũng đến lúc phải nghỉ ngơi chứ?chuyện của con bạn,chuyện của cái cuộc sống phức tạp này...........đêm qua nói chuyện đến 3h sáng.mình ko muốn giải quyết mâu thuẫn nữa.cứ để thế nào thì thế.nói mãi mà nó ko hiểu thì thôi vậy.chán lắm rồi.ở với nhau thật phức tạp.thôi thì đi luôn đi vậy.dây dưa làm gì mệt lắm.bản chất của con người chẳng thay đổi được.
    dần dần mình sẽ quen được với cuộc sống này thôi.......
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    MK! hôm nay *** biết nói thế nào nữa, thất vọng chán nản vô cùng. MK! điên thế ko biết trượt dài thế này *** khi nào thấy ánh mặt trời đây.
    Đúng là tất cả là do mình, nhưng sao hôm nay chán thế ko biết. MK! ân hận *** kịp
  3. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ru rú ở nhà. Không nói lấy một câu. Cả nhà thật căng thẳng. Một ngày cuối tuần u ám, chán ngắt, tẻ nhạt.
  4. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Mấy ngày cuối tuần vô vị thật...mình thực sự mệt mỏi thế...trong cuộc đời này...ai sẽ là người thực sự yêu mình bằng tất cả chân thành trái tim của họ nhỉ?...
    Best wish!

    Vo_danh...
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    khóc [...]
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thật vui :D
    Mình lên chức bác , ********* con mới sinh nhìn nó ngủ thật thích .
    Cũng một ngày đầy ý nghĩa . Sảng khoái vì có buổi chiều chạy nhảy đá bóng , ăn tối , tắm sạch và giờ đang oline .
    Mình cũng cần giành thời gian cho thể thao chứ . Lười quá đi thôi .
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 cuộc thử nghiệm nhỏ và đạt được kết quả mỹ mãn, thấy khoái khoái
  8. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật trời xanh, nắng vàng đẹp cho đến buổi tối. Công việc, chuyện kinh doanh ngoài của mình cũng tiến triển tốt đẹp. Vậy mà chán, (mình ghét nói từ này và rất ít khi phải dùng đến nó), chuyện thằng anh rể cục súc, suốt ngày đánh chị gái mình, lại còn khóa cửa đánh để ko ai vào can được. Hôm nay thì mời cả công an, cả nhà được phen náo loạn, giải quyết xong, thấy mệt, buồn. Nhiều lúc cảm thấy chẳng muốn tin vào hạnh phúc gia đình. Ngày xưa, bố mẹ mình cũng đánh nhau rồi li hôn, mình cũng chứng kiến và phải dùng tất cả sức lực trẻ con để can 2 người lớn. Mình thề, mai sau sẽ ko bao giờ để con mình phải khổ như thế, đau đớn như thế, phải để tâm hồn trẻ thơ của nó phải suy nghĩ và trầm cảm như mình ngày xưa thế. Dù sao thì bây giờ cũng đã qua. Mà thật khốn, ông anh bà chị đều đẹp, cao,to, phong độ, 2 đứa bé cũng xinh, bây giờ đứa lớn đã học lớp 9 rồi. Chắc rồi bố mẹ nó cũng li hôn sớm thôi, lại dắt díu về nhà mình. Chán, bà chị thì ngang bướng, lô đề, cả nhà bảo mãi chả nghe. Bọn bạn mình chắc chẳng ai nghĩ mình có anh chị giang hồ đến thế. Ông anh ra đi dù sao cũng bớt một nỗi lo cho gia đình. Mình vẫn nhớ năm thứ 3 đại học, 10h đêm ông cắm xe trong khi sáng mai 6h30 mình thi rồi. Hay là mình xin chuyển công tác vào sài gòn nhỉ, hay lấy xừ chồng đi! Buồn. Hi vọng, ngày mai trời lại sáng. Tự thưởng cho mình vại bia cho mát
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc, tình cờ thấy và tình cờ ....
    Thấy cả anh cả ả đều thể hiện cái tính hèn hèn giống nhau. Dám làm mà không dám chịu
  10. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình thật là ngốc , đã bao lần tự nhủ bản thân mình là nói gì thì fải uốn lưỡi 7 lần thế mà vẫn nói ra những điều ngốc nghếch, đã bao lần mình gặp rắc rối vì thế rồi mà ko chừa.
    Trăm năm bia đá cũng mòn
    Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
    TÔI THỀ TỪ SAU SẼ KO PHẠM SAI LẦM NHƯ THẾ NỮA

Chia sẻ trang này