1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần mà mệt mỏi quá ....cứ mãi như thế này chắc điên miẹ nó mất !!!!Ôi xời ơi .....làm ơn nhanh nhanh hộ cháu cái các chú ơi ...cứ ngồi chờ thế này mãi à ..lâu quá ......
  2. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng em sẽ nghĩ đến những lờii anh nói trước khi em làm chuyện rồ dại như vậy..Mong em bình tâm& mong ngày mai vẫn còn thấy em ...
    Thật sự em vì 1 thằng đàn ông chẳng ra jì mà làm vậy sao??Đánh đập em như vậy,hất hủi xem em kg fải là người nữa mà...Chẳng hiểu.Anh sẵn sàng giúp nhưng đừng kêu anh làm vậy,như vậy là hại em thêm.Mặc dù chỉ là bạn online nhưng hi vọng em sẽ sống ..Hôm nay thì thất vọng vì em nhiều quá
    Mà sao có thằng khốn nạn vậy nhỉ??Trên đời có thằng đánh fụ nữ như thú,xong lại kêu anh còn đau hơn cả em nữa????có hạng người khốn nạn vậy,quả thật thế giới rộng quá,chuyện jì cũng có
  3. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    tình trạng hiện tại:mắt sưng húp vì bị dị ứng.
    hôm nay nghỉ 1 buổi học.đêm qua mệt quá.đau bụng.uống thuốc giảm đau thì bị dị ứng.dị ứng lên mắt sưng húp.khó thở.quằn quại cả đêm.đến mờ sáng mới lim dim ngủ.hôm qua đi mưa về cũng bị cảm.mệt gần chết.nhưng cũng ko sao cả.từ trước đến giờ mình vẫn tự lo được mỗi khi bị ốm.sáng dậy gọi điện cho anh yêu.thấy anh yêu quan tâm quá.cảm động ghê cơ
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu nhưng chẳng thấy vui, hóa ra chiến đấu với bản thân cũng khó phết
  5. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    đã lừong trước đc sự việc xảy ra ,nhưng vẫn cảm thấy buồn ,không sao ngày mai sẽ là một ngày mới.
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mớ thứ ba thôi. Nhưng mà vẫn muốn ăn chơi lém. Sao lại để người khác tác động hay làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của mình chứ? Bình tĩnh lại đi nào! Mặc kệ những suy nghĩ của họ. Mình cứ vẫn là mình như trước nay.
  7. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá,quần quật từ sáng tới đêm . Mắt lờ đờ vì màn hình vi tính . thôi đi ngủ, sợ quá !
  8. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trung thu buồn
    e làm cho a thất vọng hơn bao giờ hết
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    tôi sợ, sợ lại 1 lần nữa quyết định sai, sợ 1 lần nữa đặt nhầm tình cảm, sợ fải đau, sợ fải khóc, sợ fải đi về lẻ loi...
    mở hay đóng trái tim mình lại???
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ em cũng vậy đó pác,có lẽ em đã đặt tình cảm của mình nhầm chỗ rồi,em đã rất nhiều lần tha thứ và bỏ qua cho người ấy tất cả nhưng rồi em lại thấy mình rơi vào vô vọng.Hôm nay là 1 ngày mới rồi mà em vẫn thấy buồn quá.Sớm lại ko có ai chat chit nên vào đây tâm sự với các pác vậy

Chia sẻ trang này