1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    vừa khóc.khóc nức nở.lâu lắm rồi mới khóc thành tiếng như thế.khóc vì đau.vì............làm sao cũng ko biết nữa........
    chẳng hiểu mình đang làm sao.............hôm nay ăn hết 1 thanh socola to đùng.điều đó chứng tỏ mình đã buồn rất nhiều.nhất là mấy ngày hôm nay.......................
    muốn nhảy từ tầng 15 xuống quá.nhưng sợ chết lắm
    thấy trong lòng trống rỗng..............................................................
  2. hieudie

    hieudie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán ngắt. Chẳng biết làm gì. Đọc sách cũng không xong, đi chơi cũng chẳng có ai, đến đi uống trà cũng gặp một hội xì tin chửi bậy như ranh. Nói chung hôm nay lên mạng đọc linh tinh là hợp. Acma
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình thường xuyên cáu gắt không hiểu nổi vì sao, tâm trạng lúc nào cũng u buồn. Với đồng nghiệp, bạn bè, người thân... ai ai mình cũng kiếm cớ để gắt gỏng, thậm chí còn gạt phăng đồ trên bàn bay tứ tung nó tội tình gì mà mình lại vậy chứ.
    Bị chi phối bởi cái gì mình không biết thì làm sao giải quyết được, chỉ biết rằng mình tức tối, khó chịu. Quá mệt mỏi với chuyện của mình rồi lại chuyện không đâu. Giờ thì chỉ tờ giấy trước mặt cũng làm mình ngứa mắt.
    Mình muốn hét, hét thật to, muốn fá, fá đi tất cả những gì có thể.
    Quái lạ trước kia những lúc như thế này thể nào mình cũng lượn lờ tìm niềm vui khoả lấp còn giờ mình lười, chả buồn đi đâu, làm gì nên cái sự cáu giận, bực tức vô cớ nó cứ tích tụ, nó quậy fá tùm lum trong con người mình.
    Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuc...............................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thấy chán nản sao sâo ấy. Cảm giác nhớ nhung mơ hồ. Sự lười biếng ùn ùn kéo đến. Chẳng muốn làm gì hay đi đâu. Đên đi học cũng lười nữa. Và cũng muốn lôi một ai đó ra làm trò nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì người ta có tội gì với mình đâu mà làm vậy! Mai thứ sáu, k biết có lương chưa nhỉ? Vật vã cả hai tuần nay. Cố lên, chỉ còn 7tháng nữa thôi. Mọi thứ rồi sẽ qua cả mà. Hãy tin vào tương lai và cố gắng phấn đấu lên nào!
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lose control
    Tạm dịch: Mất kiểm soát

    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 27/09/2007
  6. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    cả ngày vui..tự nhiên buổi tối đi Siêu thị về, bực cả mình..
    Hic.. tự dưng trút vào đây..chả ra đâu vào đâu..hic..
    Được aleaf sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 28/09/2007
  7. coi507

    coi507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình thấy buồn quá.tại sao anh lai nói dối mình như vậy.giờ mình không còn muốn nghĩ đến chuyện j nữa mặc kệ nó dến đâu thì đến...
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá rồi
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thấy rất buồn, hình như có cái gì đó xấu lắm, nó đến với mấy người , biết làm sao được , ý trời mà.
  10. osinbatdacdi

    osinbatdacdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rât buồn, rất bực mình. Vưa buổi chiều đến cơ quan đã gặp vài chuyện rắc rối liên quan đến công việc. Lên đây để xả stress cái đã. Chẳng muốn làm gì nữa cả. Bực mình quá, tức chết mất thôi. 3 tuần nữa là đến ngày cưới của mình rồi, thế mà dạo này lại bao nhiêu là việc, làm đầu óc mình cứ rối tung cả lên, chẳng làm được việc gì ra hồn. Sự cố buổi chiều nay càng làm mình thêm chán.

Chia sẻ trang này