1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    tuần vừa rồi xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn quá, thất vọng tràn trề mà vẫn phải bước tiếp..................
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bùn quá, hôm nay mưa, nhớ lại chuyện lúc xưa, 1 ai đó độc ác cười nhạo mình, chế giễu mình rồi ôm ai đó, ác quá, vậy mà
    Nhân quả báo ứng gì chứ, làm gì có , hay tại vì mình ác , mình có hại ai bao giờ đâu
    Uh cứ cho là kiếp trước mình ở ác đi nên kiếp này mình mới bị lừa gạt
    Ác quá , hic hic, tủi thân quá
    Vậy mới hiểu vì sao mod bị hâm, tại vì đọc quá nhiều kiểu tâm sự như thế này nè
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mưa rỉ rả, cầu sập, tự nhiên bùn thãm thiết
    Cuộc sống mông lung
    Ngu dại...
    Biết rõ mà vẫn ngu
    Biết Người yêu hay kô yêu, đối xử lúc tốt lúc trốn tránh
    Ai trốn ai ? Thay đổi trong chốc lát ,nhanh như chưa từng nói câu... rồi lại tìm kiếm , để làm gì,để làm 1 back up trong cơn tuyệt vọng kô lấy đc thứ tốt thì lấy thư kém chất lượng hơn sao?
    1 câu an ủi lúc khốn cùng , chỉ cần của người thân yêu mà thôi, có kô ?
    Bạn bè dè bỉ vì cái tôi của họ cũng khá lớn rồi đến lúc mình bỏ đi thì lại níu kéo, để làm gì .
    Nếu có đc thì sẽ ra sao, có tiếp tục đẹp kô khi đã mất niềm tin
    Còn họ ra sao tốt thì quan tâm để làm gì, ai nhẫn tâm ....
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    em se hp với ng sau anh
    em tin là vậy :)
  5. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    h u hu
    hôm qua em dậy muộn .Cuống cuồng phóng xe đến lớp tý nữa thì xô .vậy mà đến lớp thì thầy giáo vẫn chưa lên Bực
    ngồi tà lưa buôn chuyện đến 8h 30 .cả lớp quyết định cho thầy giáo nghỉ một hôm vì tội ... thầy đi trễ ... đang trên đường về thì thằng lớp truởng báo tin :"thầy lên mày ơi ! thầy giao thiết kế môn học !thằng nào không đi thi toi "thế là lại phóng như điên dưới trời mưa đến trường . đến thì thầy vân chưa lên mà chỉ gọi điện cho thàng lớp trưởng vậy thôi. Tức
    mấy thằng ướt như chuột, akay, nghĩ :" mie !thầy mà không lên thì anh em phải lột quần thằng lớp trưởng rồi ném xuống sân trường cho nó mặc sịp xuống lấy mới được"
    vậy mà hu hu
    đợi mãi ! đợi mãi ! ăn hết 3 cái bánh rán, 2 cốc trà đá ,mấy goí hướng dương ....
    chẳng thấy thầy đâu cả
    khi anh em chuẩn bị thay trời hành đạo : lột quần thằng lớp trưởng
    thì thầy lại lưng thững đi vào
    thế mới cáu chứ ( đang định xem của lớp trưởng có khác gì anh em không )
    các bác bảo thế có cú không chứ
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Mệt, mỏi, chán, nản !
  7. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Lúc vui vẻ! Lúc điên điên...
  8. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình, đừng có đụng vào lại bảo " con này cái gì cũng chiến "
  9. auduongdochanh

    auduongdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Calm yourself!!!
  10. dreamer07

    dreamer07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trong một phút giây em đã hy vọng đó là anh

Chia sẻ trang này