1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ADDH đã nhắc nhở , bi giờ thì " Calm " rồi, Chứ vào lúc đó muốn tung hê mọi thứ
    Làn sau có bức xúc hoặc điều zui zẻ gì cứ show ra cho room nha.
    Cuối tuần ý nghĩa.
    1194
  2. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mà ko biết phải làm gì, có đt mà ko dám gọi, yêu mà ko dám nói ====> bức bối vô cùng.
  3. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay vừa buồn vừa chán, tưởng sẽ vui và quên hết mà vẫn quay lại cảm giác cũ...
    sad days...
  4. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chán khủng khiếp,nay con bạn chuyển đến ở chỗ làm tận bên Nam thăng long, vậy là ở một mình, đang quen 2 người, giờ cứ thấy buồn buồn thế nào ấy
  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Lão chồng dám trêu mình...
    Máy chưa trả x nên bị khoá chiều gọi đi
    Chắc mới mua con sim đểu gọi ....đổi giọng dám hỏi đang ở đâu ....
    Trả lời anh là ai anh gọi vào số này mà còn hỏi em đang ở đâu
    Haha, sợ quá phải nhận ngay ko thì thể nào cũng được nghe một tràng hehehehe
  6. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    áp lực, mệt mỏi, và lười biếng
  7. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào viết bài, vì cũng tự thoả mãn một chút! Nhưng hôm nay thì buồn, vì hôm nay t7, vì mong mà không gặp, vì đt mà nói cứ như không có chút tình cảm nào! vì... không biết tương lai thế nào, hôm qua không biết, hôm kia không biết, những ngày trước không biết, nhưng vẫn thấy bình thường, nhưng hôm nay thì thấy buồn!
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Thấy vui vì mình làm được nhiều điều có ích
    Thấy khinh cái đứa nói có thành không, không dám nhìn thẳng vào sự thật.
    Thấy thương cho 1 đứa con gái, mơ hồ thôi, nhưng đúng là thấy thương cảm cho cô ta
  9. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay di liên hoan lần đầu tiên với phòng. Mọi người sành điệu thật, dẫn mình vào Nhà máy nước đá ở chỗ gần Vietcombank. Phải nói là quán đó rộng đẹp, đồ ăn ngon. Uống bia tươi ở đó sướng thật, êm thế, làm muốn đi ngủ luôn. Xong rồi đi hát ở Thiên Tân. Bọn ở phòng vừa giỏi vừa ăn chơi. Mình thấy phải học tập bọn nó nhiều, nghiệp vụ tốt, khéo, đầu tư chứng khoán toàn lãi. Hơn mình nhiều, làm thấy mình fải cố gắng hơn! Mai lại có một ngày chủ nhật nguyên vẹn, hihi, thích quá, bọn bạn lại rủ đi chơi rồi. Mỗi tội giờ ko có người yêu. Chả sao, rồi sẽ có.
  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Ngày hơi dài và lòng hơi buồn

Chia sẻ trang này