1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? part III

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2109, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    vui buồn lẫn lộn..
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    biếng nhác
    em thấy trái tim mình đau
  3. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết hôm nay cảm thấy thế nào.cuối cùng mình cũng đã nói ra được bí mật đó.cái chuyện làm mình thấy nặng nề cả tháng nay rồi.cũng chẳng ngờ chuyện đó nói ra lại như thế.thấy buồn khủng khiếp.buồn vì những việc mình đã làm để rồi giờ đây mình phải khổ.tội lỗi vẫn là tội lỗi..............liệu có ai sẽ bỏ qua cho mình.?ai sẽ tha thứ cho mình.?
    mỗi lần nghĩ về chuyện đó,mình lại khóc.lại buồn.thấy nặng nề quá.....................
  4. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi cả ngày. Ăn, chơi, nhảy nhót, cà fê... vui quá trời vui mà cũng nhức đầu kinh. Và hôm nay lại nghĩ về anh. Cứ ngỡ mình đã bình tâm dứt ra được rồi chứ? Vì sao lại cứ dây dưa mãi thế này cho khổ hở trời? Tại sao lại tin vào những lời anh nói chứ? Chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi mà. Lòng dặn lòng vậy rồi mà vẫn cứ xốn xang. Thiệt là... con gái! Dính dáng đến một người k phân định rõ ràng như anh thì khổ lắm. Cố gắng vững lòng như tgian vừa qua thì sẽ ổn thôi. À, còn phải bớt gặp anh nữa chứ. Càng gặp thì càng dễ lung lay chứ không phải là để mạnh mẽ như mình nghĩ đâu. Vì sao người ta yêu nhau dễ thế mà mấy đứa bạn mình và cả mình nữa, lại thấy khó khăn và khổ sở thế nhỉ? Thoai, tung tăng tiếp cho sướng đã. Còn trẻ chán!
  6. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thật ý nghĩa, cs thật đẹp khi biết chia sẻ, rất vui vì mình có thể giúp đc mọi ng
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Hơi khó chịu nhưng ngủ dậy đỡ bực hơn
  8. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    1 ngày tẻ nhạt
  9. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đang khóc...biết chắc chắn sẽ như vậy mà, đã bảo đừng bao giờ hy vọng....đã bảo đừng đặt niềm tin...
  10. kangaroo8x

    kangaroo8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đi về con phố ngày xưa, con phố kỉ niệm của mối tình đầu.Tôi ngồi trên xe nhìn về phía nhà em, lúc đó chỉ mong được nhìn thấy em, nhìn em từ xa mà sao khó quá, một cảm giác buồn man mát. Đang định hút điếu thuốc thì hình ảnh một gia đình hạnh phúc hiện ra trước mắt tôi. Một bé gái trắng trẻo, xinh xinh vừa chạy, vừa hét to lên: " a bố đã đi làm về ", nó chạy lại rúi đầu vào đùi ông bố cười sung sướng. Chị vợ trong nhà đi ra cười rất tươi, tay bế thêm thằng cu cũng cười toe toét. Tôi không châm nổi điếu thuốc, cứ mải dõi theo gia đình kia mà thấy trong lòng vui buồn lẫn lộn. Quyết đi tìm tình yêu và cưới vợ thôi, cũng già rồi đấy.

Chia sẻ trang này