1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ah,uh cũng vui khi shopping được vài thứ hay hay nhưng về đến nhà thì...khủng hỏang khi xét lại ví tiền bị sụt đi trong choáng váng-->Cũng chẳng được vui lắm
  2. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    thèm... hihi
    Được mamaco sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 24/08/2006
  3. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hix , mệt ,ngày mai thi rùi mà buồn ngủ quá , sáng dậy thì bị mắng , chán lắm rùi
  4. quyetthangnbo

    quyetthangnbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sáng ngủ dậy.......... mệt. Chiều ngủ dậy .............. mệt. Hồi nay, đang bị ức chế kinh khủng. Gặp nhiều vấn đề làm mình không được thoải mái. Mà đau nhất là toàn do mình gây ra cả.
    Thấm thía câu nói "cẩn tắc vô áy náy"....
    Đôi dòng tâm sự!
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    oài, không bao giờ mình làm xong việc trứoc thời hạn cả. Thức cả đêm qua mà chưa xong........
    Mai đá trận chung kết rồi mà đội bóng chấn thương nhièu quá.
  6. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    một ngày cuối tuần đẹp trời, trời đẹp nhưng trong lòng tôi lại thấy trống rỗng. Một mùa thu mới lại đến, lòng man mác buồn. Sáng nay dậy sớm, tập thể dục, chạy một vòng quanh khu tập thể, về tắm và đi làm, nhưng không hiểu sao hôm nay đụng vào việ gì hỏng việc đó, tại sao hôm nay tâm hồn lại xao độngt hế này, mà cũng có gì đặc biệt đâu. Bây giờ là hơn 3 giờ chiều rồi, chiều nay tôi lại được trở về bên mẹ sau 1 tuần xa cách. Nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ cái làng quê bé nhỏ nơi vẫn mong tôi trở về.
  7. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu qay về! Sáng nay đi làm trời thật đẹp và dễ chịu. Anh và em vừa đi vừa ôn lại chuyện ngày xưa 2 đứa yêu nhau, những hôm trời đẹp hay rủ nhau đi chơi, ngày ấy anh chở em bằng xe đạp, có khi bằng xe "cuốc" của anh, em được ngồi trên gióng xe thật hạnh phúc biết bao, cũng có khi đi bằng xe đạp của em. Anh chở em đi khắp mọi nơi chốn Hà thành, lúc đó cái gì cũng lạ lẫm, mới mẻ với em!
    Em phải ép mình luôn nghĩ đến anh, nhắc lại những kỷ niệm tình yêu xưa để em không lạc lối, để em yếu lòng. Nếu điều đó xảy ra em sẽ thế nào? Em mong anh giúo em cùng em vượt qua lúc này.
    Mùa thu Hà Nội đẹp thật! Đến cơ quan, từ dưới tầng 1 đã nghe thấy tiếng mọi người nói cười rôm rả, ở đây cũng khá dễ chịu chỉ trừ sếp. Bất cứ lúc nào cũng có thể quát và mắng....
    Mình đã muốn xóa nick của U đi, nhưng ko hiểu có cái gì đó thôi thúc mình ko làm chuyện đó. U online nhưng ko có ai nói với ai câu nào, đến chiều U bắt chuyện, cũng chẳng nói được gì. Mà nói gì bây giờ nhỉ? Có gì để nói đâu U nhỉ, nhưng sao mình thấy buồn. Sao mình lại thế, tự nhủ rằng mình ko được làm thế....Thế mà.............lại buồn cơ đấy.
    Hôm nay thế là ko làm được cái điều mà mình mong muốn rồi!
  8. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, một ngày ở quan vắng sếp. Trời mưa, hơi u ám một chút nhưng vui! . Mọi người tập chung buôn bán, đủ các topic trên trời dưới đất. Ngoác mồm ra cười với nhau cả lũ. Định chiều về còn rủ nhau đi chơi nữa. Thứ 7 nào cũng thế, làm thì ít nhưng chơi thì nhiều, chắc tại tâm lý mọi người cuối tuần ròi, relax là chủ yếu bù cho những ngày trong tuần bận rộn, mệt mỏi với công việc. Mà không cười sẽ nhanh già mất thôi, làm cái nghề này nhanh già thế mà. Bán chất xám để sống!!!
    Nhạc được bật lên và bà con thì vần ngoác mồm ra cười!
    Cuộc sống không có những phút giây này thì buồn tẻ biết bao!
    Sáng nay U nhắn tin, lý do chẳng là gì, mình biết chắc U nhớ mình, U bảo rằng ở nhà 1 mình chán qúa. Định hỏi N đâu, nhưng lại thôi, vì biết U chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi ấy.
    Nhưng sao, nhưng sao..................mình vẫn ko có cảm giác.........
    Tối nay về phải tập trung học bài thôi, còn nhiều việc phải lám quá!!
  9. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ, sáng đi làm thì trời mưa. Giá mà trời mưa to thì mình đã thấy dễ chịu nhưng đằng này mưa chỉ làm ướt đường, bắn và bẩn. Đến cơ quan lao đến phòng thuế, đông đúc, chật chội, cáu gắt, cãi nhau chính là chỗ này. Mình cũng chen vào xếp hàng. Thế là toi mất buổi sáng chẳng được việc gì. Đã thế sếp lại còn quàng quạc nữa chứ, mà việc này có phải việc của mình đâu, làm giúp thôi. Đúng là làm phúc phải tội.
    Thế mà lúc về trời lại nắng lên được. Về đến cơ quan bật máy lên nhưng chẳng tập trung vào công việc được.
    Gọi điện cho đứa bạn hẹn tối nay lên nhà N với nó. Cũng tội nghiệp nó, nhưng mình ko hiểu sao mọi cuộc vui, mọi cuộc gặp gỡ nó đều đi, nếu có chỉ là sự từ chối yếu ớt. Dù sao lúc này nó cũng ko nên thế, mất mát nhiều thế mà sao nó vẫn như thế nhỉ?
    Hay nó sợ rằng mất thêm một thứ gì nữa. Cũng phải thôi, đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi, nếu bây giờ....mà bỏ......thì.......
    Nó có hiểu người yêu nó đã ko còn.....đã nghĩ đến người khác.....nó ko hiểu, ko biết nhưng mà mình ko thể nói......
    Mấy hôm rồi ko thấy U online, chắc U bận hoặc U muốn quên, quên những gì ko thuộc về mình. Như thế cũng hay, cho U, cho cả mình và cho tất cả.....
    Mình phải cố gắng và cố gắng.....
  10. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    6h sáng chuông đồng hồ kêu inh ỏi.Nó với tay tắt chuông cũng ý thức được là đã đến giờ phải dậy rồi.Hình như ngoài trời đang mưa... Cố nằm nướng thêm chút nữa . 6h30 dậy. Chợt nhớ ra quần áo tối qua mới giặt xong, quên mất lúc đi ngủ chưa cất.Trùi ui không thể tưởng tượng được cái lão hàng xóm sao mà nói xui thế.Vừa tối qua doạ nó bảo không cất quần áo thế nào trời cũng mưa đấy.Vậy mà thật.Lúc đó mới nhớ láng máng hình như hôm qua lúc nó đang thiu thiu ngủ thì bên hàng xóm có chuyện gì đó.Đang ngủ nên nó cũng chẳng buồn dậy xem ra sao nữa.Ăn sáng xong 7h hơn phi ra khỏi nhà .Nhanh lên không lại muộn học mất .Trời mưa.Ghét quá ! Chiều phải về hỏi xem tối qua có chuyện gì mới được.Trời mưa nên không khí cũng có vẻ dễ chịu hơn .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này