1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Quyết định online,viết vài dòng để giải toả,trên mạng chẳng ai biết mình là ai,viết ra biết đâu đó mình thấy thanh thản?
    Mình ước gì trên đời này đừng có ty,đừng có cái thứ tình cảm khiến mình chẳng bao giờ thấy được hạnh phúc,vui vẻ.Biết là chấp nhận yêu người đó phải chấp nhận cả cái hành trang mà anh ta mang theo,nhưng sao đến giờ mình vẫn ko thể làm được điều đó?Mình ko thể đủ sự cao thượng và lòng bao dung khi nghĩ đến cảnh đó,mình biết đêm qua anh ấy đang ở đâu,biết rằng công việc quá bận bịu nhưng mình vẫn ko thể yên lòng được.Có lẽ trái tim mình còn quá non nớt trước hoàn cảnh đặc biệt này.
    Anh ấy bảo muốn kiếm thật nhiều tiền,muốn được giúp đỡ nhiều người,muốn được giúp mình nhưng có lẽ ko phải thế.Đàn ông mà,họ nói dối những chuyện này để làm vui lòng mẫu người con gái ưa ngọt như mình thì cũng là chuyện bình thường.Mình có linh cảm gì đó ko hay với chuyện tình cảm của mình,giờ quá mệt mỏi,trái tim thì đau đớn,mình ko thể làm gì và nghĩ được gì thêm nữa.Đáng lẽ 1đứa con gái được lắm người yêu thương mình như vậy thì phải được hạnh phúc chứ!?Tại sao?Công việc,sự nghiệp đang tạo dựng,tiền bạc cũng vì thế mà ko tốt theo.Anh ta ko bao giờ biết được những khó khăn và suy nghĩ mà mình đang mắc phải.Anh ấy chỉ quan tâm đến công việc,tiền bạc và...ko thể biết được.
    Chúa ơi,con căng thẳng quá,đầu óc muốn vỡ tung ra rồi.Mắt thì sưng húp vì khóc quá nhiều.Bức xúc quá!
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tắc đường! Lâu kinh khủng! Nắng ! Mùi khói xe ! Sợ quá đi thôi !
    Ghét thật, tranh thủ mua ngay gói xôi tới cq ăn.
    HÊ , giờ tới nơi rồi, ăn xong rồi, nhưng may quá, hôm nay cũng nhiều ngưòi tới muộn, cả sếp nữa.
    Phù phù, okie ! Làm việc thôi.
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum nay chắc sẽ bình thường như bao ngày khác mà thoai ... Dậy, online, xem phim, nghe nhạc, làm những việc lặt vặt là lung tung...Roài thì cũng sẽ hết 1 ngày!
  4. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    MÌnh làm sao thế nhỉ? Bực mình mình quá. Chẳng rõ ràng ra cái cảm giác đó là gì. Điên thật !
  5. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thế là kế hoạch cho cả ngày hôm nay đã mất toi, chẳng vào đâu cả. Từ sáng đã cà lông công ngoài đường, vừa nắng vừa gió lại còn mưa nữa chứ!!! Mùa thu kiểu gì vậy? chán quá! Cả buổi chiều mệt mỏi ngồi chờ chú công an giải quyết vụ xe cộ, sao mà làm ăn chán thế! hẹn người ta là buổi chiều làm việc thế mà...làm dân tình chờ từ 2h đến 4 giờ mới thò cổ ra. Mắt lèm nhèm biết ngay là ngủ trưa quên giờ làm việc đây mà!!!..hic hic kinh khủng thật! chỉ khổ dân đen!!!!!
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Cà lang cà tang....
    Sáng chiến hai chú vịt luộc no quá (à hai chú vịt chưa chào đời, độc ác là độc ác). Hôm nay không phải đến buổi sáng mà mình vẫn đến, đang viết bài này thì sếp soi mình, hê hê....
  7. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ghét mình quá đi mất! Đầu óc chẳng hiểu để đâu mà tính sai số 0.09. Làm sao đây?
  8. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay E học cả ngày đấy A biết ko.Cũng rất mệt nhưng ko dám kêu ca gì.Anh nói như thế làm E thấy tự ái vì E cứ nghĩ E có thể thoải mái kể lể và kêu ca với A cơ.Nhưng rồi E hiểu rằng dù A có kiên trì đến mấy A cũng ko thể mãi nghe E than vãn được , phải không A? Vậy nhưng E vẫn thấy giận A đấy biết ko.E tự nhủ đã thế từ nay sẽ chẳng kể chuyện gì cho A nữa cả.Đọc tin nhắn của A ko trả lời A cũng đoán được là E đang nghĩ gì phải ko? Anh xin lỗi E cơ chứ.Và E đã thấy ko còn giận A nữa khi đọc xong tin nhắn đó. E trẻ con quá phải ko?
  9. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ngạt thở, mình cảm thấy ngạt thở quá, mọi cái cứ rối hết cả lên, biết làm jì bây h... một chút tĩnh lặng vậy.
  10. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày dài bất tận, nhiều mệt mỏi, nhiều hối hận, ốm, đau đầu. Bây giờ thì thấy đói, nên sẽ đi ăn gì đó, để còn uống thuốc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này