1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_sa

    phu_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi làm sau lễ, dự in-house training mà thấy uể oải quá. Vẫn chưa hết cảm, ho và viêm họng. Không có gì nặng nhưng làm mình thấy khó chịu quá.
    Bực mình hơn khi mà phải gặp mặt người mà mình không muốn gặp chút nào. Chán thật. Nhiều khi muốn nghỉ việc oách đi cho rồi. Để không gặp em, để ổn định lại tinh thần cái, và để lâu lâu không phải bị đau tim nữa.
    Nhưng chưa đến lúc, chưa đến thời điểm, vậy thì phải đợi đến bao giờ đây !!!
  2. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Em đã thật ngạc nhiên khi đọc những dòng anh viết.Em không nghĩ mình lại có thể làm anh khó xử như thế đâu.Nhưng em biết anh là người biết đâu là điểm dừng ,phải ko? Anh sợ mất đi 1 tình bạn cũng như em trước đây cũng đã từng như thế.Cho đến bây giờ em cũng ko hối tiếc vì những quyết định của mình.Và anh cũng thế ,đk?Ai cũng có những phút xao lòng mà anh.Em hiểu anh và hiểu cả những cảm xúc nhất thời đó.Cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành cho em những quan tâm, những cảm xúc mà có thể em ko dễ tìm.Nhưng em và anh mãi là anh_em như chúng ta đã từng coi như thế.Chúc anh sớm bình yên trở lại anh nhé.BK
  3. nguoidanongthamlam

    nguoidanongthamlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cảm thấy thế nào à? Buồn vô hạn, buồn đến mức chẳng còn nghĩ đến bất kỳ một điều gì positive trên cõi đời này nữa.
    Mình sẽ sống tiếp thế nào nhỉ? Anh bảo hoặc là mình phải cùng chị chấp nhận sống bên anh như bây giờ, hoặc là cả hai sẽ không có anh? Anh bảo mình yêu anh thì mình phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về anh, kể cả gia đình riêng của anh???
    Sống tiếp như thế này ư? Ừ thì tình yêu anh dành cho mình là nhiều lắm, là duy nhất như anh vẫn hằng nói. Ừ thì với chị, bây giờ anh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ.Ừ thì nhiều lý do lắm nhưng tất cả đều như dao đâm vào tim mình...Lý do mãi là lý do, không bao giờ giải thích được sự đau khổ và tuyệt vọng của mình.
    Không làm sao, không làm sao ngừng yêu được. Phải làm sao bây giờ?
    Đã hứa với anh, về nhà luôn, không để anh phải lo lắng. Thì về vậy, nhưng mà biết về thế nào đây? Bố mẹ làm sao yên tâm khi nhìn thấy mình như thế này.
    ..................
  4. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    sau tự nhiên thấy buồn thế nhỉ? có lẽ..., đi hít thở kô khí thôi vậy.
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay .....chẳng có gì để nói !Hơi mệt !
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tồi tệ...mệt mỏi cả tuần nay, và đến hôm nay thì k0 thể chịu đựng nổi



     
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Sống
    Đâu tự khắc sinh linh hiện hữu, tự nhiên mà có. Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. Từ mục rữa của cuộc sống còn đâm được chồi xanh, huống hồ từ những thứ an lành. Tôi cứ tự hỏi, mình từ đâu mà ra , từ đâu mà đến để hứng lấy cuộc sống? Để biết, để nếm hết. Như một lần đã đặt chân vào những thứ u ám, nhưng chính lúc ấy bản năng sống lại thúc giục và chừng như quyết liệt hơn. Tôi biết mình từ đâu, đứng chỗ nào trong cuộc đời này, cũng mong thấy hết mọi góc khuất, cũng mong thấy hất mọi điều đẹp đẽ sẽ đến với mình.Phải chăng ấy là niềm tin?
  8. dark_ghost

    dark_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chán wá, mai t7 mà phải làm tới 3h chiều. Tàu bè quốc tế gì ma ko bao h nể nag mình hết, toàn chạy cuối tuần. Mai bùn bùn off đi Vũng tàu với đám bạn wá kakaka
  9. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải mình bạn rớt đâu?? Mà đâu phải cứ người học kém mới rớt đâu?? Cố lên chứ, thi năm thứ hai có sao đâu, sẽ không vấn đề gì cả, một năm dài lắm nhưng nó rất nhanh đấy.
    Năm sau phải quyết chí phục thù chứ.
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Oạch, đau khổ thật, bực mình wá....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này