1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm roài mới rảnh rỗi, từ đầu tháng tới giờ, làm bao nhiêu việc, đã thế lại nhiều việc lặt vặt quá, chẳng thích tý nào cả.

    Không biết giờ này em thế nào rồi, anh rất hy vọng em sẽ hiểu anh và vui vẻ nhé. Anh biết em muốn gì, nhưng anh không thể, anh không thể làm em đau được.
    Hôm nay trực nhưng uể oải quá, sáng hơn 10h mới ngủ dậy, đã thật, lâu rồi mới được ngủ nhiều như zậy.
  2. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay với anh rất dài vì tình hôm qua đã không còn!
  3. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay... tôi chán như ngày hôm qua, như ngày hôm kia, và như những ngày trước... Mong những ngày này chóng qua.
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại chán chứ???? Chán nhiều thế sao, cả tuần, cả tháng, cả năm đều chán à??? Phải tạo cho mình niềm vui chứ, ví như phải nghĩ rằng mình rất vui vì được sống, vì được hít thở cái không khí trên bầu trời bao la kia. Mình vui vì mình có cái đầu để suy nghĩ, để làm những gì mình thích ...
  5. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là một ngay thật dài và mệt mỏi. Có những cú điện thoại và những cái tin nhắn mình không chờ đợi. Có kẻ bảo muốn chết vì mình, còn mình thì muốn chết đi vì kẻ khác. Đùa vậy thôi, mình còn nhiều việc phải làm, đâu có điên mà phải lãng phí cuộc đời mình vì một kẻ không xứng đáng. Mà có lẽ kẻ nào nói muốn chết, là kẻ đó rất sợ chết. Vậy nên mình ko phải lo cho cái kẻ bảo sẽ chết nếu mình không yêu hắn. Tên này giỏi khoác lác quá. Nhưng khó chịu nhất là hắn gọi điện như điên. Mình không muốn nói gì cả. Ko lẽ lại bảo em không yêu anh đâu, anh muốn chết thì cứ chết, em sẽ không thương anh . Có khi phải nói thế hắn mới tỉnh người ra được. Hôm nay thấy bực bội quá, và buồn ngủ nữa...Dù không uống một giọt rượu nào, mà thấy mình như đang say...Rồi lại gặp ngay một tên còn say hơn mình, chả hiểu say hay là điên...Làm ơn đi, đừng biến tôi thành kẻ tàn nhẫn...Không yêu người này, thì yêu người khác, tỉ lệ đàn ông, đàn bà trên thế giới là cân bằng nhau mà. Tôi chẳng khổ vì ai bao giờ, nếu thấy khổ một chút thôi là cố mà vượt qua, chứ không bao giờ xin ai điều gì. Ai cũng có giá trị riêng của mình, chẳng ai phải chạy theo ai cả. Đã bước qua rồi, không bao giờ ngoảnh đầu lại. Vững vàng lên. Chết vì em làm gì hả anh, đời còn dài, mai anh lại yêu người khác tốt hơn em nhiều!
  6. thanhhuyen83

    thanhhuyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này thật là tồi tệ ra trường chưa có việc làm,ở nhà làm osin mấy tháng rồi.Ngày nào cũng lặp đi lập lại những công việc không tên nhàm chán,không bít bao giờ họ sẽ gọi mình đi làm đây,nộp hồ sơ gân 2 tháng rồi mà vẫn mất hút .Có ai hiểu cảm giác của người thất nghiệp như thế nào ko.........Tôi cần 1 công việc để làm,ở nhà chán phát rồ cả người rùi
  7. dark_ghost

    dark_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tot nghiep nganh gi?
    noi bit di, giup dc tui giup cho
    mong mun lam o dau ?nganh nghe gi?nhanh len nhe , dang can ng do
    Chicuong_le83@yahoo.com
    http://360.yahoo.com/Chicuong_le83
  8. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình lại phát hiện ra anh nói dối mình.
    mình.mình đã phải hạ thấp mình.đã phải nhắm mắt để bỏ qua lỗi lầm cho anh... có ai ngu ngốc như mình không chứ.
    anh đã có quan hệ với ng con gái khác thì cho anh đi luôn di.tại sao van còn yeu anh.tại sao khi anh vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ thì mình lại đồng ý.tại sao mình lại tha thứ cho anh,tại sao mình lại tin anh...
    bây h anh vẫn nói yêu mình.anh vẫn nói là do 1phút lỡ lầm anh mới có quan hệ với ng đó... rồi xin mình tha thứ...
    rồi hôm nay vào mail của anh.mình thấy cái mà mình ko muốn thấy của anh và ng ta..bức mail đó vừa mới đc mail hôm qua thôi....
    tại sao anh nói dối mình tại sao đến bây h anh vẫn nói dối mình
    đau,anh biết mình đang rất đau.vậy mà sao anh vẫn làm thế....cái cú skock anh gây ra cho mình mình vẫn chưa quên đc.mình vẫn bị ám ảnh vì nó... và rồi đằng sau lưng mình anh vẫn tiếp tục với cô ta.
    mình thành cái gì đây anh có biết em đã phải hạ thấp em thế nào để có thể bỏ qua cho anh ko?
    ko.mình ko thể tiếp tục tha thứ cho anh đc nữa.
    anh đã phản bội mình không chỉ 1 lần,và mình cũng đã tha thứ cho anh ko chỉ 1 lần.và bây h,lần này mình không thể tiếp tục tha thứ đc nữa.... bạn mình nói đúng,nên bỏ đi chứ đừng bỏ qua... mình đã không nghe bạn bè mà bỏ qua.nhưng bây h mình sẻ bỏ đi. mình hận anh. hận anh vô cùng.... anh có biết không? tại sao anh làm vậy với em?
  9. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thảm quá, cả ngày làm việc bận rộn, chạy như vịt vậy. Chẳng hiểu mình có vị trí gì trong công ty mà việc gì cũng đến tay mình thế này. Về nhà lại còn thảm nữa chứ, căn nhà trống trơn, tối om, rợn da gà! Không có ai, không có cơm, không có gì cả, đói, chẳng buồn ăn, lên net lòng vòng rồi chắc sẽ về ôm bụng đói ngủ thôi, mệt mỏi quá. Có ai ko, giúp tôi với!
    Vậy mà ai cũng nói mình là người vui vẻ nhất quả đất, lúc nào gặp cũng cười toe toét được, sếp chắc cũng tưởng mình thừa năng lượng. Chẳng ai hiểu gì về mình hết, lúc mình cần thì chẳng thấy ai, lúc mình ko cần thì ai cũng muốn gặp, lạ! Tự nhiên thấy muốn có thêm 1 người bạn ghê.
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    ...& Tôi
    Mặn chén cuối
    người... đi
    Mưa xuân vội thế
    Đã nói điều jì
    ...& bâng khuâng
    Lá trên cành cũng thế
    mượn gió mùa hẩy nhẹ
    phủ kín thềm xuân mơ...
    ...& Tôi
    đường dài chưa thấm mệt
    nụ cười hôm qua trong đêm
    Tắt vào sâu ngõ tối...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này