1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotnhat_rock

    chuotnhat_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sáng lọ mọ mọ dậy đi học sớm, kì này mục tiêu cao nhất là đi học đầy đủ mà.Thằng lớp trưởng thấy mình đi học cưởi toe toét.Lâu không nói chuyện với các bạn trong lớp cũng thấy các bạn quan tâm mình ghê.Hết tiết 2 lớp bàn kế hoạch đi sapa.Cuối cùng cũng thống nhất được cái lich đi cụ thể, ngon lành.Một tour đi sapa 3 ngày mà chỉ mất co 250k trọn gói,chưa bao giờ rẻ hơn.
    Trưa đi học về lẽ ra phải ăn cơm bụi nhưng qua nhà con bạn thân nó nấu cơm cho ăn thế là có chỗ "nghỉ mát".
    Chiều về nhà đối mặt với thực tại là còn 2 ngày nữa hết hạn chuyển nhà, đau đàu vì nhà với của.
    Tối online mò thấy cái topic này muốn viết nhiều mà cũng chả biết viết gì cả.
    Chốt lại cho một ngày vẫn là cảm giác tồi tệ, những bế tắc vẫn còn nguyên ko thay đổi gì hết.Ngày mai lại tính tiếp vậy.
    Không còn ai, tôi đi một mình... cùng với bóng qua cánh đồng đời.
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Hnay em cảm thấy thế nào ư? Em k biết nữa. Thấy anh trên mạng nhưng k gọi, để rồi anh out thì em lại nt. Uhm, có lẽ cả 2 chúng ta chưa sẵn sàng cho điều đó. Anh đã chia tay bạn gái, còn em, em k biết fải nói sao với anh ấy nữa. Em biết nói j với ng đã ở bên em, chăm lo và nâng niu em trong 2 năm qua. Nói rằng h đây hình ảnh anh làm con tim em rộn lên, rằng cảm giác đc ở gần anh còn quan trọng hơn việc 1 tuần nay em k gặp anh ấy? Em biết làm thế nào? Cố gắng làm với bớt anh trong mắt em trong tim em, để quay lại với trc kia. Thời gian đó đã qua, tuy ngắn ngủi nhưng thật quí giá. Em k biết liệu t/c của mình bây h ntn? K biêt đc t/c của anh ntn? K biết đc rồi chúng ta sẽ ntn? Em cũng k cần biết nữa. Em chỉ muốn ngủ vùi trong vòng tay của anh, muốn đc nghẹt thở khi anh ôm em vào lòng, chỉ đc hút theo những nụ hôn dài và đầy đam mê. Emlà của ai? Em có sai k khi đã làm vậy? trả lời em đi, anhcó làm đc??
  3. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Điên , khùng , thần kinh dở hơi khi chui vào cái toilet pub ấy ...
    Đau đầu , về nhà bị tỳh yêu ko thèm nói nữa ,....
    Hà hâm , dẫn tớ vào đấy , tớ giận , tớ thù !
  4. windy85

    windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vua bi mama mắng cảm thấy rất khó chịu và buồn.Mình ghét khi bị mắng vô cớ...
  5. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày mới thấy chẳng hứng thú gì cả. Thế mới biết tình cảm chi phối đến nhiều thứ. Hic.
  6. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng học từ 10h sáng đến 5h chiều. Ra khỏi nhà từ 8h, về nhà lúc 6h. Mệt ko còn gì để nói
  7. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy giờ làm việc buổi sáng nay thật dài, mặc dù có rất nhiều việc phải làm, và mình cũng đã hoàn thành xong một vài công việc. Có lẽ do mình không thật tập trung vào công việc. Làm việc nhưng đầu óc mình vẫn mải miết suy nghĩ một điều gì đó. Mình thấy cuộc sống sao cứ bấp bênh, trôi nổi. Không biết đến bao giờ mới có được một cuộc sống ổn định. Mình luôn cảm thấy bất an và buồn quá!
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Hqua tâm trạng trống trải...buồn và rất chi ngớ ngẩn. Hnay gặp anh, tâm trạng em tốt hơn rồi.....đc ở bên cạnh anh, đc anh ôm và yêu thương trong fút chốc....Lại trở về với sự trống trải lớn hơn.....Dằn vặt..........
  9. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    về nhà với tâm trạng nặng nề quá, buổi sáng đã chán rồi, chiều lại còn cãi nhau với mụ đồng nghiệp, đúng là mụ hâm nặng, thế mới biết sống ở đời hiền lành quá thật thiệt thòi...
    ... hẹn hò chán thật, mình cảm thấy cứ như là rất vô duyên với nhau, bùn 1 ngày...
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 15/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này