1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Bi đát thật, cố gắng nào
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Ốm roài, từ đêm đã bị cúm rồi, ngồi làm việc mà dùng hết cả đống giấy vì mũi cứ chảy nc, bực wá.
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Giờ này vẫn còn ngồi ở cq mới chán chứ????
    Mai phải nghỉ xả hơi vậy, chán thật, làm một việc mà nhận nửa chừng từ người khác, oải quá đi mất..........[:))]
  4. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bài vở ngập đầu.Vậy mà lại đang ngồi lướt nét với ly vodka!
  5. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này mình chẳng hiểu nổi mình nữa. Lúc đi làm thì cố gắng cho mọi thứ đc tốt đẹp, xong khi về nhà thì lại thấy tự dưng buồn quá. Buồn mà chẳng muốn gặp ai nói chuyện với ai, cũng chẳng buồn nghe điện thoại của bạn bè nữa. Đọc báo thấy bảo như thế là bị stress nhg chắc là không đến mức độ như vậy. Buổi sáng thức dậy vẫn cứ muốn nằm ườn ra, chẳng muốn đi làm nữa. Vậy mà vẫn cứ dậy, mình giờ lại mong hôm nào cũng là thứ 7, CN. Chỉ muốn nằm....... Đã nhiều lần cũng định đi chơi với lũ bạn nhg tự dưng thấy chẳng có hứng thú chút nào. Hôm vừa rồi đi với lũ bạn mà tâm trí mình chẳng nghĩ đc điều gì để nói cả. Ngồi như phỗng. Chỉ thích ở nhà. Có lẽ bởi thói quen gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Mình muốn đi ra biển. Sao mà khó thế. Muốn đứng trên cầu ngắm dòng sông lững lờ trôi, nhìn những con thuyền, những nhành cây, mọi thứ......Khi đó mình thấy những nỗi buồn của mình dường như cũng trôi đi theo mọi thứ. Mọi thứ trở nên chán ngắt với mình quá.........
  6. metrecon

    metrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chẳng khi nào bình yên. Khi ta nghĩ rằng mọi việc đều ổn, đều tốt đẹp thì nó lại bất ngờ xảy ra. Nó bất ngờ đến mức sau nhiều ngày vẫn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Chia tay bạn gái ư? Không đến nỗi shock! Công việc không tốt? Đi làm mà, đâu phải lúc nào mọi việc cũng theo ý mình!..... Khi một con người mà mình nghĩ là cao cả đã làm cái điều mà mình nghĩ là nó không........cao cả chút nào thì sao mà thấy thất vọng nhiều đến thế! Mình thấy mọi việc đang bị đảo lộn, rối tung lên!
    Cái cảm giác lừa dối gia đình với mình sao nó nặng nề thế! Tình yêu đúng là không giới hạn tuổi tác, phải ko? Định nghĩa thì đúng nhưng thực tế có đẹp đến vậy không? Cũng biết là ai cũng có quyền được chia sẻ, tâm sự. Nhưng chia sẻ một cách giấu giếm, không đàng hoàng thì sao? Với mình như thế là lừa dối! Những điều này mà người phụ nữ trong gia đình biết được thì sao nhỉ? Chắc mẹ sẽ buồn nhiều lắm!
    Nếu mình cũng mặc kệ, cũng ko nói gì, ko tìm hiểu thì chẳng hiểu mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Nhưng phải giải quyết thế nào đây? Mình đang thấy bế tắc, thấy mình stress kinh khủng. Rõ ràng là khó nói chuyện thẳng thắn với bố, chứ đừng nói là khuyên vì làm sao đủ tư cách! Mình chỉ không hiểu vì sao khi gia đình tất cả đều êm ấm, tốt đẹp thì lại xảy ra chuyện này. Đến bản thân mình bây giờ còn chẳng biết tâm sự với ai!
    Được metrecon sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 28/09/2006
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Chạnh Chiều
    [​IMG]
    (Photo by Phidieulan)
    Chỉ còn đây bến với dòng sông
    bóng con đò vãi vương rong rêu thuở xa xưa cũ
    Ai cứ nặng lòng đi - về trong thương nhớ
    Thơi gian - cuộc tình bỗng chốc hoá hư không.

    Tôi đã hằng ao ước một bến bờ nào đó cho mình, thật tĩnh lặng, thanh thản, và tràn ngập hạnh phúc. Tôi đã hằng ao ước bao lần cho mình với những giấc mơ tuyệt vời trong cuộc đời? Liệu cuộc đời còn: Mấy khi vừa ý điều jì? Tôi chỉ biết lúc này trong tôi ngột lên nhiều cảm xúc khó tả. Nhớ Thương xen lẫn với lo lắng, vui xen lẫn với những bồn chồn. Đâu đó quanh mình, cuộc sống hình như đã rất tuyệt vời và đẹp lắm. Còn tôi cứ ngu ngơ mãi trong cuộc đời này, cô đơn đến kiệt cùng, khát đến cháy lòng một yêu thương mơn mát mình. Tôi đã chờ em, thật lâu. Có lúc đã đặt hết niềm tin và yêu thương của mình vào thứ mong manh em giành cho tôi ấy, rồi Vụt tắt tất cả bởi sự im lặng. Tôi biết cả cuộc đời này không ai khác ngoài em, người luôn đọc được tôi trong muôn vàn cái bá láp, nhố nhăng tôi hoả mù trong cuộc đời này. Đã bao giờ tôi không tin nữa đâu, nhưng thời gian và nỗi cô đơn cứ như kẻ huỷ diệt tàn nhẫn giết chết dần mòn hình bóng em trong hồn tôi vốn dễ tan vỡ.
    Người ta bảo: Có được một giai nhân làm tri kỷ dù không duyên jì thì cuộc đời này nhiều người ghen tị với anh lắm rồi.
    Nhưng mà cái tôi cần nhiều hơn thế nữa, gần tôi hơn nữa, chứ không phải như rêu bám rễ bèo một lúc nào ấy theo dòng xoáy nước mà cuốn trôi đi tất.
    Dìm lại cảm xúc mình, cho tôi tìm lại được cuộc sống có nghĩa, để một lúc nào đó hình bóng em ở sâu tận trong hồn lại ùa về náo nức với những vui buồn. Tôi đã sợ lắm. Đừng mong manh nữa được không em?
    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 28/09/2006
  8. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    buồn quá, gần đến Trung Thu mà chưa có ai nói gì với mình về chuyện mua quà Trung Thu cho mình cả. Ngày này của tuần sau là Trung Thu rồi. Năm nào phòng mình cũng chất đầy bánh Trung Thu chẳng nhẽ năm nay lại không có cái nào để mà ăn cho đỡ thèm. Thôi cứ bình tĩnh nào , biết đâu mọi người lại đang tạo cho mình 1 bất ngờ nào đấy, đang còn 1 tuần nữa mới đến Trung Thu cơ mà. cố mà chờ đợi .
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Những cố gắng nỗ lực mấy ngày qua, giờ khiến mình kiệt sức, đôi mắt thâm quầng tới nỗi con bạn nhìn wc lại tưởng mình đánh mắt xanh. Người ngợm ì ạch, phát tướng vì ngồi tại chỗ, bụng lúc nào cũng trong tình trạng đói và bất ổn định, mấy hôm nay cứ sốt nhẹ vào tầm chiều, mà cũng ko muốn nói ai biết, cơn mệt mỏi khiến đầu óc bị bão hoà hết cả, muốn nhồi nhét thêm tí kiến thức mà cũng ko được. Có lẽ mình đã thực sự kiệt sức ...
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Vui và bận rộn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này