1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mệt, đau đầu, dấu hiệu còn sót lại của chứng rối loạn tiền đình đã hành hạ tối qua. Ngồi đọc nhật ký của một người xa lạ, thấy có một chút mình, muốn viết gì đó nhưng ko biết viết gì, sợ lạc điệu. Mà hình như mình đang lạc điệu thật.
  2. nobita_bk

    nobita_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn là sự thăng hoa của cảm xúc, là sự thể hiện của tình yêu...các bạn có đồng ý với tôi như vậy không. Tuy nhiên cảm nhận của mỗi người đối với nụ hôn lại khác nhau. Khi post bài này tôi vừa nói chuyện với bạn gái của tôi xong. Nàng nói với tôi là nàng không cảm thấy gì khi tôi hôn nàng. Thú thật với các bạn là tôi đang buồn thúi ruột gan luôn. Chẳng biết là nàng có yêu tôi không, hay tôi là một gã trai kém cỏi, kô biết cách hôn, thể hiện tình cảm của mình.
    Tôi đang tự nhủ, ngày mai tôi có đủ can đảm gặp nàng không nữa. Rồi chuyện của tôi và nàng có đi đến đâu không? Tôi mất hết tự tin rùi các bạn ạ. Các bạn đi trước có kinh nghiệm hãy giúp đỡ tôi trong chuyện này có được không. Tôi thật sự cần sự chia sẻ của mọi người. Tôi đang không biết mình sẽ phải hành động thế nào. Mọi người giúp đỡ nhé.
    Cảm ơn mọi người.
  3. metrecon

    metrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi nhậu với mấy thằng bạn mà đến giờ vẫn còn thấy phê phê! Nhưng dù có say đến đâu mà mình vẫn ko thể nào quên được mọi chuyện!
    Thấy tinh thần mình vẫn chưa thăng bằng được! Chắc cần phải có thời gian!
  4. hongtymuoi

    hongtymuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Híc, tôi thấy ngày hôm nay là ngày chẳng may mắn gì? đi đâu cũng xui xẻo.
    Chả hiểu phải làm thế nào nữa...Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa
  5. canary_3012

    canary_3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    HU HU
    Tức quá , xui qua.Đi học mà ko có chỗ ngồi lại phải đi về mới cú chứ.A, bực thât.Nếu ko đi học đã đành đằng này đi học rùi lại phải quay về với một chuyện vô lí.
    Tức thật
    Hu
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hào hứng khi sáng đi trang điểm cho em gái con bạn thân ăn hỏi. Tay nghề cũng thường nhưng lại cứ được gọi.
    Vui hân hoan vì kết quả là cô dâu và đoàn bưng tráp khá ổn.
    Không hề có cảm giác lăn tăn khi mình đã gần 3 xịch vẫn chưa gì. K gì cả chỉ từ chối khoản đỡ tráp cho em thôi.
    Trưa chiều chỉ có cảm giác đói và đói. Đi ăn bánh ngọt, caramen và mắt vẫn ngó qua hàng trứng, nem thèm muốn.
    Công việc cả ngày đều trôi chảy để rồi tối về lắng đọng những muộn phiền.
    Đó, vừa chúc mấy người bạn tối thứ 6 máu hơn thứ 7 mà số mình cám hẩm cám hiu. Bố tự dưng vùng vằng vào BV, ăn uống chả kiêng khem, tập luyện quá sức, bảo thủ trì trệ và gần như có ý làm khó cho con. Một cảm giác bị phản bội vì việc của con đang đi đến "hồi kết". Khóc hết nước mắt vì đây là cọc mà con gần chết đuối vớ được. Một chút giận thương, chút oán hờn.
    Mai ngày nghỉ không biết đêm có ngủ ngon không
  7. tongtieuthu

    tongtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chỉ trong một ngày mà mình lại gặp
    nhiều chuyện buồn như vậy. Liệu ngày mai có khá hơn không? Có tốt đẹp hơn hay không? Mệt mỏi lắm rồi, muốn
    thoát khỏi nơi này, thoát khỏi tất cả, tất cả, tất cả. Nhưng
    lại không thể. Ý nghĩa của cuộc sống là cái gì chứ? Có ai lý giải cho mình biết đi.
    Vì nỗi buồn, những điều khác chẳng còn ý nghĩa. Một mái tóc đẹp, một gương mặt tươi tỉnh và đôi môi tươi màu son, chỉ là vỏ bọc bên ngoài, để đối phó với cuộc sống, vô nghĩa và mệt mỏi này.
    Someone take me away!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. tongtieuthu

    tongtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã biết trước sẽ là vô nghĩa....
  9. duyendangvietnam_online

    duyendangvietnam_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Luôn chờ đón mọi điều. Kể cả những gì ...nhất.
  10. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    khó chịu quá, có lẽ là phải đi xóc lọ cái cho nó thoải mái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này