1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duyendangvietnam_online

    duyendangvietnam_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Cần câu trả lời. Chỉ trong ngày hôm nay. Sang đến ngày mai, nó là vô ích.
  2. lieuhoguom

    lieuhoguom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày. Trái tim và Lý trí. Đều đau đớn như nhau? Làm thế nào nhỉ?
  3. metrecon

    metrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chưa khí nào công việc tốt như bây giờ! Nhưng lại thấy trong lòng lo lắng, lo sợ một điều gì đó đến với gia đình! Đáng lẽ đây là những ngày đẹp, mình phải vui mới đúng chứ! Lại luẩn quẩn cái việc của bố mà mìhh thì chưa có cách giải quyết! Chán vậy đó! Đôi khi bố làm con cảm thấy thất vọng ghê gớm!
  4. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, như rất nhiều ngày qua, phải tiêu nhiều tiền quá!
  5. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đang tính xem OT của mình được bao nhiêu?
  6. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi , mới tìm lại được cảm giác đơn côi . Cái cảm giác từ lâu đang chốn chạy nó . Hình như mỗi lần uống rượu lại cảm thấy buồn hơn , cô đơn hơn . Và cũng cái giây phút ấy phát hiện ra rằng trái tim mình vẫn còn có thể yêu , có thể đau , có thể rung động . Và nó cũng vẫn còn có thể khóc . Và cũng lâu rồi giật mình phát hiện ra rằng hình như mình đã đánh mất nhiều cái ,để tìm sự bình yên cho riêng mình . Có bình yên ko nhi ? cũng ko biết phải nói sao lúc này nhỉ ? ...
    Phải chi nó có thể nói được nó chả phải là đứa ngoan hiền . Cung như ko phải là đứa hư đốn . Chỉ muốn những cái mà mình muốn . Phải chi có thể nói được với anh rằng . Em co thể uống rượu , có thể nhảy những điệu Disco điên cuồng , cũng có thể gào thét , đập phá . Còn biết cả chửi thề nữa cơ đấy . Đó là mặt trái . Mặt phải thì dễ khóc lắm , yếu đuối lắm , dễ xúc động lắm vì thương cho một nhân vật mà khóc sưng mắt được đấy . Chắng ngại vào bêp nấu ăn đâu , cũng như mọi đứa con gái khac thôi , thậm chí còn hơn đấy chả ngại làm việc nhà , Chả ngại mưa , ngại gió thích được lang thang cùng anh ra biển trên mọi lẻo đường chỉ cần có anh . Anh yêu .............anh yêu .......... anh yêu .......em nho anh .. nhớ anh ... rất nhớ anh . Em có thể nói điều đó chỉ cho riêng anh , một mình anh , chỉ mình anh . Nhưng đến khi nào nhỉ tìm đuọc tình yêu , tìm được người hiêu tôi . Biết hết về tôi . Đừng bắt tôi phải tự khép vào cái tôi của chính tôi .

  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hiện tại là buồn ngủ, còn cả ngày hum nay là mệt mỏi và có lúc thấy ngốc nghếch và xót xa( vì mất oan 25K hixhix)
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    HHX vẫn đi về 1 mình à ?? Sao thế, chán đàn ông rồi à ?
  9. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy đã cảm thấy nặng nề rồi...cái cảm giác này nó đã đeo đuổi mình cả tuần trời....
    Thật là mệt mỏi....như tra tấn thần kinh vậy...
    Chắc chẳng bao h mẹ hiểu được những điều con nghĩ....con chẳng bao h hiểu được những điều anh ấy nghĩ và anh ấy cũng chẳng thể hiểu được những gì mà con suy nghĩ.....cứ lòng vòng vậy đó....bản thân con h đây cũng chưa biết con cần gì, con muốn gì....cứ chông chênh....
    Dù cho con cần gì con muốn gì thì những gì mà mẹ làm đều khiến con cảm thấy thất vọng....sao mẹ phải làm thế...???? sao phải bóp chết một tình cảm chưa kịp nảy nở???? sao mẹ phải nhẫn tâm đến thế...???
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi rã rời không biết tại sao nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này