1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hết bực mình.
  2. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    I''m fine, thanks. And U? Goodbye. C U tomorrow.
  3. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cãi nhau một trận, mệt mỏi. Hôm nay tâm trạng không tốt, chỉ chực khóc.
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy...rất no vì nhân viên mới nên mọi người xới cơm đầy dã man
  5. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Không ai làm mình buồn, vài lời chúc đầu tuần cũng chẳng giúp mình vui!
    Không vui, không buồn, không muốn khóc cũng chẳng muốn cười, không chán, không mệt mỏi .... trống rỗng, vô cảm! Không tìm được lý do! lại vùi đầu vào công việc!
  6. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    mệt quá!
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Mỏi, chẳng hiểu tại sao, chẳng buồn đứng, đi, chẳng nói chuyện , chẳng cười. Không buồn cũng không vui, sao thế nhỉ. Thích được tẩm quất thế cơ chứ.
  8. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Vư?a rô?i mệt mo?i thế ma? bây giơ? thi? được
  9. saveoursouls

    saveoursouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ôi, vậy hôm nay đã lĩnh lương và chính thức tạm biệt cty cũ rồi. tự dưng lại thất nghiệp, chán chiện, lúc mới tốt nghiệp cậy bằng đẹp kiêu kỳ mấy chỗ mời kô thèm ngó ngàng, bi h vêu mõm.
    hôm nay đôi lúc vẫn nhớ em và vẫn hơi cảm thấy hẫng hụt, nếu em nói sớm ra hết mọi chuyện thì điều đó đã kô xảy ra, mà em cũng trẻ con lắm, đã bảo là bạn thì sẽ là bạn, có jì đâu nhỉ?
  10. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy những gì mình đang làm nhỏ bé quá, chẳng còn vui như trước nữa. Tự nhiên muốn được như những ngày đi học, được dựa dẫm vào ai đó. Mình của bây h lạnh lùng, vô cảm quá, mà trái tim thì vẫn còn đập, nó đã ngừng đập đâu...mình đang sống vì cái gì, hay chỉ đang tồn tại?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này