1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào chẳng thế, hổ lốn một mớ cảm xúc, hết buồn, rồi vui...sáng nắng, chiều mưa, trưa bão( người già nên tính khí cũng thất thường. )
  2. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    K can tâm. Mình mất đi 5năm tuổi trẻ.Để rồi, bây giờ ngưòi đã đi với ng con gái khác khi công việc của người đã ổn định. Một tảng đá đè nặng trong tim!
  3. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    BADDDDDDDDDDDDD....
  4. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày: CHÁN... rõ là CHÁN, CHÁN quá, Chán lắm ý...
  5. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Một ngày máu chảy tràn động mạch , nhỏ tong tỏng xuống bộ lông trắng của con mèo ... nó vẫn ngủ yên trên đùi mình , sướng thật , nhiều lúc ước làm con mèo ...
    Mặt chuyển sang màu xanh tái , sống chứ , mình ko định chết ... nhưng đơn giản mình muốn tự trừng phạt mình . Đau một lần thôi nhé , rồi đứng lên , đứng lên trên nỗi đau về thể xác và tinh thần , Hương nhé .
    Hôm nay lang thang cả buổi , rượu uống ko được tới , lại mệt lả người .... Khùng nhỉ , tớ ko tiếp diễn cuộc sống thế này nữa đâu , đến thứ 7 , mọi thứ sẽ kết thúc .
    Thứ 7 ơi .... thứ 7 mang đến nghị lực hay sự tuyệt vọng ?
    Cả 2 nhé ....
  6. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mệt mỏi quá đi mất. Huhuhu. Tìm tài liệu mún khùng luôn rồi, 1 ngày lên mạng hơn 3 tiếng. Làm sao con sống đây khi chỉ ngủ 2 tiếng thui. Ôi!Cuộc đời chẳng đẹp (là) bao, tình yêu cũng vậy thui.
    Chỉ mún khò 1 giấc cho khỏe nhưng giờ này mới 10h thui mà.Chiều lại còn 2 môn phải gặm. Tội nghiệp!
  7. metrecon

    metrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay chưa hôm nào thấy vui vẻ cả. Mình cần phải nói chuyện nhưng vấn đề là bắt đầu từ đâu?????????????
    Điên đầu quá đi mất!!!!!
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Có lẽ mình đã làm đúng cho người ta, đã giúp chú và chị đến được với nhau trong niềm vui và hạnh phúc. Ngày ngày vẫn vào đọc topic của chỉ, thấy chị tràn ngập sức sống, niềm tin, mình cũng mừng thay . Dẫu từ giờ mình biết giữa chú và mình sẽ có khoảng cách, và đó là điều mình ko muốn liên lạc với chú nữa . Hãy cứ để như thế này đi, có chị quan tâm , có chị yêu thương chú, mình cũng ko lo lắng gì nữa . Cầu mong chú mãi mãi hạnh phúc, dẫu rằng ko phải là do mình có thể mang lại cho chú ...
    Một chút buồn, một chút vui !!!
  9. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    một ngày mệt mỏi, vai đau ê ẩm, muốn kể lể quá. Học hành thì căng thẳng, sức khỏe thì sa sút, mong được ốm một trận để có thể được cho phép bản thân nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm mà sao khó quá ....
  10. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Xả bớt được một cục tức, thấy nhẹ nhõm hơn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này