1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tuy rằng có 1 số điều làm mình vui nhưng đầu vẫn cảm thấy rỗng tuếch chán nản về bản thân mình quá làm sao để tìm lại chính mình và sống tốt hơn đây....
  2. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài mệt mỏi.Không có suy nghĩ nào đọng lại lâu ngoài nỗi lo sợ rằng mình dường như sắp chết.
    Gọi điện cho chồng vì sợ rằng anh đã quên mình rồi, nói với anh rằng em lo lắng và chỉ muốn khóc nhè thôi .....
    Chưa bao giờ tôi hình dung ra được tôi của 10 hay 20 năm nữa.Vậy nên càng thấy cuộc sống của mình ngắn ngủi biết bao nhiêu. Tim đập nhanh quá, gấp gáp quá,có lẽ chỉ đâu đây thôi....
    Em thật là có lỗi với anh khi suốt ngày hỏi anh rằng anh còn yêu em không?Em thật ngốc nghếch khi muốn biết trong đầu anh đang nghĩ gì? Anh còn yêu em không Anh? Càng ngày em càng xấu xí.Càng ngày em càng nhiều lời.Càng ngày em càng thô thiển và trơ trẻn phải không anh?Ôi, còn bao nhiều ngày nữa để anh yêu được thân hình em bây giờ.Còn bao nhiều ngày nữa để em hết yêu anh và lo sợ như bây giờ...
    Hôm nay là một ngày buồn.....
    Em nhìn em trong gương.
    Người đàn bà xơ xác.
    Tóc xõa bờ vai gầy.
    Mắt nhìn xa không chớp.
    Em nhìn em trong gương
    Mờ dần rồi chớt mất...
    Em tìm ai trong gương???
  3. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    hứng chịu sự đỏng đảnh của kẻ khác.
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thật bận rộn với , thoải mái hơn nhìu
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc vô cùng ^_^
  6. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Buồn như chưa bao h được buồn
  7. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng
  8. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đi ngoài đường, lạnh, và cô đơn, nửa muốn gặp ai đó, nửa lại không muốn gặp...giờ không muốn yêu nữa, hay đúng ra là chẳng thể nào rung động được nữa, vậy mà sao vẫn thấy buồn, thèm có một bàn tay để cảm thấy lòng mình vẫn ấm, trái tim mình vẫn đập, và...mình vẫn đang sống chứ không phải tồn tại...
  9. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đi chợ đêm trung thu,đường phố đông vui nhộn nhịp.Lạc lõng giữa dòng người xuôi ngược.Cô đơn ơi!!!
  10. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đã bắt đầu rồi sao mà lại thấy buồn đến thế. Hai năm nữa rồi sẽ ra sao? Mọi thứ sẽ thay đổi và biết đâu con người cũng đổi thay? Mệt mỏi và cảm thấy bức bối vô cùng. Biết làm gì đây để có thể giải toả được đièu đó?????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này