1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ, bực mình , ức chế, điên hết cả đầu.
    Đến nhà người ta ở nhờ mà chê hết thứ nọ thứ kia, còn đòi hỏi hạch sách cứ như mình là kẻ hầu người hạ thật là ngứa mắt, có cái loại người nào như thế ko hả zời?ở đời fải biết mình là ai chứ?????????
  2. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi vô cùng, 4 đau: đau đầu, đau họng, đau lưng và đau ... lòng khi nghĩ đến thảm cảnh tìm việc.
  3. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Rất thoải mái vì làm được nhiều việc. Suốt từ 5h sáng đến giờ! Nice day!
  4. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy ngọt.... vì nụ hôn của em đêm qua. Có lẽ không muốn ăn cơm
  5. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Khó chịu, mệt mỏi, muốn đi, muốn tìm, muốn kiếm cơ mà vẫn không biết mình phải kiếm gì. Đại khái là bực mình.
    ****ty ***
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày đen đủi nhất trong các ngày. Nhận đc 2 tin dữ: mất 1 ng bạn và 1 ng chị, đều vì tai nạn giao thông. K còn gì bất ngờ và đau xót hơn...
  7. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Ôi! sao lại bị như vậy? mỗi người đều có một số phận, cố gắng vượt qua, đừng quá đau buồn nhé! Chia sẻ với bạn...
    Buồn, vẫn tiếp tục nghĩ linh tinh... đi làm hay không? thôi đợi sau khi mid term xong xem thế nào. Dễ bực và dễ cáu gắt! Mọi người im re.
    Được dontcha sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 05/08/2006
  8. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhõm!!! Cuối cùng thì cũng đủ can đảm viết thư về nhà! Hy vọng mọi người sẽ ko quá lo lắng và buồn. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Ngày mai sẽ là một ngày mới!
    Được LVLover sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 06/08/2006
  9. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    ko biết nói gì hơn ngoài từ buồn , bị người yêu bỏ , ôi chẳng thiết làm gì nữa
  10. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    van trong tình trạng shock.buồn và ức chế....
    minh hoàn toàn không hề có lỗi trong mọi chuyện... ng có lỗi là anh.... tôi hận anh.hận anh.hận anh.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này