1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    hì? .....mẶt cài là? con muĂfi 'Ắt mì?nh liĂ?n
  2. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Về HN sau 1 tháng công tác xa. Tự nhiên lại nhớ nơi ấy, yên tĩnh với mênh mông cánh đồng với những nụ cười hiền hậu mặc dù công việc thì nhiều kinh khủng. Tất cả mọi người đều mệt mỏi vì công việc nhưng đổi lại rất vui. Những lúc cả bốn anh em trên một chiếc xe mượn được đi trên con đường mát rượi thơm mùi lúa chín xen lẫn mùi ngai ngái của rơm rạ ngày gặt. Mọi người cùng vui, cùng hát, thật dễ chịu. Sau đó là mệt ngoài và căng thẳng với công việc.
    HN những ngày này đang chuẩn bị cho hội nghị APEC, lâu lắm mình mới lòng vòng qua phố xá, HN đẹp trong cuối thu, nhưng mình nhớ nơi ấy, vì nơi đó mình có công việc bận rộn, có đồng nghiệp vui vẻ quan tâm mình sẽ không phải nghĩ đến U nhiều.
    Thôi, không nghĩ nữa. Có nhiều việc phải làm lắm. Phải quên!
  3. Nhat_Hanh

    Nhat_Hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tập trung viết bài mà, sao lại cứ online hoài vậy. Sao giờ này em chưa về. Em đang chat với ai ư? Hay em lại đong đưa với người nào. Không phải đâu, chắc tại công việc em nhiều qúa. Thấy thương em, không biết giờ này em đã ăn uống gì chưa. Mặc dù yêu em tha thiết, nhưng mình vẫn cảm thấy sợ em. Em dịu dàng quá... Làm sao đây? Chao ôi, buồn quá! Đã hứa với lòng là không nghĩ đến, thấy nick em sáng lên, muốn nói một lời hỏi thăm, một câu quan tâm, nhưng em cũng đâu trả lời. Thì thôi vậy, em thay đổi với mình nhiều quá, nhóc ơi! Cố gắng xong việc sớm rồi về nhé, nhớ ăn uống và gữ gìn sức khỏe. Hơn 1 tháng không gặp được em rồi. Em không yêu ta, ta biết chắc, nhưng ta vẫn thấy buồn...
  4. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cảm thấy nhạt nhẽo, 1 cái sinh nhật toàn những người ko wen, ko fải lạc lõng, mà thấy khó chịu vì những loại người như thế. BỰC MÌNH
  5. surile

    surile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    đã tắt đèn đi ngủ rồi..nằm nhìn lên trần nhà ko ngủ được lại bật PC lên..Biết vấn đề của mình là gì nhưng lại không làm thế nào để giải thoát được..bao ngày tự động viên, tự nhắc nhở, tự an ủi...nhưng rốt cuộc thì vẫn ám ảnh..vẫn ko sao quên đuợc...đôi khi muốn xoá bỏ tất cả, muốn giải thoát để ko phải ám ảnh...nhưng trời ơi mình ko làm được...
  6. Nhat_Hanh

    Nhat_Hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa mà. Cố gắng làm việc để quên điều đó. Hãy sống chung với nỗi buồn đó, bởi mình cố quên sẽ nhớ điều đó đến hai lần bạn ạ. Hic hic...
  7. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    1 khoảng lặng buổi sáng đủ nhiều để nhìn lại mình... 1 sáng bình yên, nhẹ nhõm... bù đắp cho 1 tối hum qua... hơi khó chịu, hihi
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn cơm đã.............................
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy giờ đồng hồ trên ô tô, giờ cũng đã về đến phố huyện. Chà ! Thời tiết dễ chịu ghê, lại cảm thấy lành lạnh, trời có vể u ám, hình như là sắp mưa . Lạy trời đừng mưa để con về đến nhà đã ... Muốn anh đưa về nhà nhưng sắp đến giờ làm việc rồi. Thôi thì đi tiếp 30 phút ô tô nữa vậy .
    Đói quá nhưng chẳng muốn ăn gì cả. Về đến nhà chắc bố mẹ bất ngờ lắm ta vì lần này về không thông báo trước mà . Zậy mới zui .
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào lại bị ăn quả lừa ta ! Mới sáng dậy mắt nhắm mắt mở, nhận được một cái tin nhắn: " Nhân dịp sinh nhật Vietel ... bạn hãy gửi lại tin nhắn này tới 10 người bạn khác... bạn sẽ được cộng vào tài khoản 100.000 đ... " Cũng thấy nghi ngờ rồi nhưng vẫn gửi tới ...11 người lận. Bạn nhắn lại: " Em ơi ! Bị lừa rồi " . Hic . Mình đâu phải con người dễ bị lừa . Thế mà hôm nay ... Lạy chúa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này