1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nothing
  2. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Câu tra? lơ?i cu?a đứa bạn gái la?m tôi thất vọng..
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là buồn, và... nhàm chán!
    Hôm nay có nhiều tâm sự cần giãi bày quá! Lại phải nén lòng, nén lòng ôm mối tơ vò
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chỉ trực ứa nc mắt thôi anh ạ. Chỉ cần rời mắt khỏi công việc, thiếu tập trung học bài là emlại muốn khóc.....Em nhớ anh....Rồi chúng ta sẽ thế nào hả anh??
  5. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Đau răng và nhức đầu là cảm giác của m lúc này! hị hị....
  6. MssU

    MssU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuối đến ko thể chuối hơn được nữa.
    Vừa sáng ra đã bị mắng. Đáng đời lắm, có thế cũng quên.
  7. carelessly

    carelessly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    he he bác này đổi nick thì phải đổi giọng đi chứ, vưỡn thế, chả khác tý nào à ????? Đúng là quá chuối, chuối cả nải
    Được carelessly sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 18/10/2006
  8. linhhon_huylai

    linhhon_huylai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi , không phải vì công việc mà vì những mất mát trong tôi .cuộc đời có nhiều lúc phẳng lặng như thế này đâu , thôi ta hãy chấp nhận nó và sẽ cố gắng vượt lên trước nó
  9. khongconten

    khongconten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thu buồn quá. Nắng hoe vàng lại thấy nhớ nhau.
  10. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày 3 kon ở nhà ăn chơi, tối đi học, 1 mình về... 1 mình đối diện với nỗi buồn ấy, sự thật ấy, cả tiếc nuối ấy... ko sao quên được. Cứ thế, cứ thế...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này