1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    07 : 00 - 12:00: Nhớ tới quay quắt ở trong lòng
    12:30 - 16 :00 : Mong tới hao mòn tâm tưởng
    17:00 - 17:30 : Vui sướng có, chạnh lòng có, 1 chút giận hư vô
    18:00 - 19 :30 (now) : Buồn, thất vọng, nản, hòai nghi --->Cảm giác mình là một con ngốc trong nỗi chờ đợi vô hình.
    Mệt! 20/10 đã trót lãng quên, rồi lại được khơi lại bằng hi vọng và chân thành ; và cho đến thời điểm này, chẳng hiểu mình ... ngồi chờ là vì cái gì nữa đây.
  2. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em baby_bluehp
  3. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Tiên sư bố đời, có những lúc đời thật là khốn nạn. Văn phòng có mỗi 2 thằng với nhau thế mà nó lại chơi đểu mình. Mk, mình có làm gì nó đâu, thậm chí còn giới thiệu công việc cho nó vậy mà dám lấy report của mình để gửi cho sếp.
    Cái mặt đé o chơi được. Cạch. Tí về có chửi nhau một trận cũng được. Tức quá.
  4. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Muốn gây sự
  5. carelessly

    carelessly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thật khốn nạn và ********!
    Tại sao mình toàn biết những điều đáng lý ra mình ko nên biết. Khó cho cái thân Tôi quá Tôi ơi!
  6. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Dọn dẹp nhà cửa từ sáng >>> chiều đón con em tập quân sự trên Vĩnh Phúc về, hichic >>> Lôi thôi như mình thì chả ai thèm rước, hichic>>> VUi vui vì sau 1 tuần được gặp lại con bé, con bé kêu khổ lên xuống, hichic >>> Hiểu chứ vì mình đã từng 1 tháng lên đấy, hichic. Mà con bé về 1 ngày chiều mai lại đi, có khi cũng fải cãi nhau 1 bữa mới chịu được, hờ hờ
  7. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp chẹp chẹp,đi học cơ đấy,thích nhỉ,ghê nhỉ,ờ cứ thế đê,ok thế nào cũng được,ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn lẫn lộn, không phân biệt nổi cảm giác của chính bản thân nữa. Thèm 1 cảm giác gì đó mà không nghĩ ra đó là cảm giác gì
  9. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Phí mất 1 ngày, ko làm được gì cả.
    Ko có kế hoạch làm việc cũng như đi chơi. ****.
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hỏang 1 : lục lọi hết các ngóc ngách của não bộ, vẫn không bít là có từng wen bà chị nài chưa ?
    Hỏang 2 : gái mà nhớ mình, kiểu nì không bít làm seo mà kết luận đơi (hifi???)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này