1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Sáng : lồm ngồm bò ra khỏi giường lúc 10h, điên tiết vì hai lần gõ cửa, làm cái giấc ngủ của mình không được trọn vẹn tẹo nào.
    Trưa : hì hục thái thái, cắt cắt....nấm, chọc chọc xiên xiên .... cánh gà, để đi ba-bờ-cưu :-)D) với "cả nhà" . Dạ dày rên rỉ, đình công, mắt mỏi nhừ, tay chân bủn rủn --->hệ quả của việc chưa được nạp năng lượng hai tầm.
    Chiều : chân tay nhức mỏi, vì vừa phải đi làm ở bưu điện, vừa bị tuyết "đét" vào mặt lạnh rát kinh khủng luôn . Oải vì việc, bực vì bạn. Quay về, nhận được vài câu ý tứ, điên tiết, cho một bài cho bõ ghét. Ít ra sau đấy cũng xả được cơn nộ trong mình .
    Tối : mong như mong mẹ, rốt cuộc tới bi giờ cũng chả thấy mặt mũi méo tròn đầu. Vừa buồn, vừa bực, vừa chán; vứt hết ... chả thèm phone, cũng đếch nhắn tin hay sms giề hết . Cho đi tàu suốt luôn. Tối thứ 7 máu chảy loạn xị hết cả ròai .
    Một thứ 7 chả ấn tượng khỉ gì, lặng lẽ như ngày thường, cười trong cay đắng, chờ trong mệt mỏi ....
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi trong mòn mỏi
    Chả để được cái gì. Nhận được một đống những sự dằn vặt và ... đau
  3. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, sáng đến lớp cứ nằm dài ra bàn, hichic. Chán >>> Bỏ 1/2 tiết về nhà online. Chiều lại đi học, học cái nì thì ko thể bỏ được, hờ hờ
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Ho và đau họng.
    Mệt.
  5. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    trời thu thật đẹp...
    đi chùa....
  6. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Tươ?ng nó ba?o cái gi?. Hóa ra la? muốn la?m 3 cái bánh, nó xơi hết bay.
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đau đớn!!! Đơn độc!!! Lẻ loi!!!
    Lòng tin đặt nhầm người! Sao không ai có thể ở bên tôi 1 phút lúc này? 1 phút thôi!!!
  8. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Và mình đã chia tăy nhău .
    Em biết có lẽ său này em sẽ ko tìm đuợc nguời thứ hai nào như anh, nguời mà có thể yêu em nhiều như anh ..
    Nhưng em ko thể, và ko thể tiếp tục đuợc .
    Em chúc anh sớm vượt qua chặng đường này và thành công trong cuộc sống . Dù sao em cũng đã từng buớc qua cuộc đời anh, để lại ko ít buồn vui phải ko ?
    Lạc quan và yêu đời anh nhé, đừng ngã gục .
  9. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đã rất giận em, em biết điều đó, em xin lỗi anh, thực tình em ko muốn điều đó xảy ra. Em xin lỗi.
  10. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Công nhận anh đi nuớc cờ vừa nhẹ nhàng vừa cao tăy thật ;)) Bây giờ bao nhiêu tội lỗi đổ hết lên đầu em .
    Mà có thế này em mới bít nguời nhà em quí anh như thía nào ;)) Thôi kệ thôi, chúc anh gặp đuợc em nào biết trân trọng tình cảm của anh hơn nhé . Em là cái loại sắt đá vô tình, vô cảm chảng đáng anh yêu đâu . Quên em đi và vứt những kí ức về em vào sọt rác cho dễ sống anh à .
    Em chảng buồn vì cuộc chia tăy này . Em thấy lạ vì em đã iêu anh nhường đấy kia mà . Có lẽ đúng thật em chỉ thích hợp với lối sống tự do độc thân . Em đã ko nên iêu anh, ko nên buớc vào cuộc đời anh để rồi vô tình làm trái tim anh tan nát .
    Giờ này anh đang ở đâu, làm j` ? hăy đang săy khuớt bên hũ rượu hả anh ?
    Ngày mai trời lại sáng, giữa chúng ta đã hình thành rõ hai con đuờng thảng song song rồi . Sẽ chảng bao giờ chúng mình gặp nhău nữa . Em biết rõ vậy . Vì cái tôi của em quá cao, và lòng kiêu hãnh sẽ ko bao giờ cho phép em lên tiếng với anh nữa .
    Rỗi e sẽ vào đây phét lác với anh vậy, lạ một cái là Thầy U cứ tưởng em bắt cá hai tăy eheheh, anh có nói xấu gì em ko vậy nhỉ ? Em nghi lắm, đồ đáng gét, em chia tăy anh là đúng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này