1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chiều đau đầu ko chịu được, thía là fải nghỉ mất buổi học, nghỉ rùi nằm nhà thấy tiếc, hichic. Tối anh zai rủ đi off >> cũng vui vui, hihi
  2. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
  3. MssU

    MssU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đã xin được visa. Lên đường thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
  4. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    nhớ ..nhớ
    hôm nào cũng nhớ :(
  5. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhung! Yêu thương, giận hờn đan xen! Và buồn!
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    không hắt hơi xổ mũi
    Mệt quá, sốt quá. Ốm ròai
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Phù Vân hành
    Ngoại anh ở bên kia sông
    một dòng của ba sông chụp lại
    Mùa này sen đã tái
    Chẳng còn tụi trẻ chơi chuyện vợ chồng
    Lấy hạt sen làm con
    Bầy tâm sen làm món bán hàng.
    Bán cay đắng cho người qua đường
    Trên những triền đê cong
    Phù Vân hạ tuần
    Thu không mây, không mơ,
    Cũng chẳng có não nùng
    Nhãn gối đường quê tự tình
    Em đường xa gối vai anh
    Chỉ cho anh xem đàn cò trắng trên đồng
    Bèo tím rịn con mương...
    Kia nhà em...
    Bên kia Núi Ngọc
    Bên này Thi SƠn
    Ngã ba sông với những mom sông
    Đất quê em nhiều học...
    Quế với Bà Đanh
    Ngày hôm nay không vắng
    Tả Đáy với rừng xanh
    Trúc tựa nắng vào em làm mành
    Chùa chiều tịch u
    Không còn tiếng mõ
    Cỏ cũng thương hơn
    Cây gạo đầu làng buông lá cuối
    Mặt trời khuất tịt sau núi
    Về còn thơm môi hôn.
  8. sadweed1981

    sadweed1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 hôm nữa đến cơ quan ngồi chơi, nghe nhạc, chat chit và nghĩ xem làm gì cho nhanh hết ngày. Chán thật, đi làm mà cứ như đi đến 1 chỗ để tra tấn tinh thần ấy. Chẹp, còn 1h30 phút nữa mới được thoát khỏi đây
  9. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao người ở trên giống mình thế. Không biết bao giờ mình mới đi khỏi được đây đây. Ngán đến tận cổ rồi.
    Hic!!!!!!!!!!!!
  10. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mỏi lưng, mệt và buồn ngủ kinh khủng. Muốn 1 giấc ngủ trưa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này